MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Runner Thanh Vũ Ảnh: Swiss Ultra

Runner Thanh Vũ đã cho chúng ta bài học mang tên "ý chí thép"

Lê Thanh Phong LDO | 30/08/2022 12:40
Runner Thanh Vũ là "con người thép", nghe có vẻ đúng nhưng không. Thanh Vũ là con người xương thịt bình thường, vẫn đau đớn thể xác, đổ máu trong lúc luyện tập, trên đường đua.

Con người bằng xương bằng thịt đó có "ý chí thép". Xin được ngả nón trước một tài năng đặc biệt, một tấm gương rèn luyện được thể hiện bằng thành tích thuộc vào hạng nhất quả đất.

Deca-Triathlon được xem là cuộc thi siêu 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới, bơi 38km, đạp xe 1.800km và cuối cùng là chạy 422km. Thanh Vũ đã xuất sắc về nhất với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương với 13 ngày, 16 giờ, 27 phút và 55 giây. Cuộc thi có 4 vận động viên nữ tham dự, nhưng có 2 người không hoàn thành cuộc thi. Ở cuộc thi của nam, có 19 vận động viên góp mặt và có 5 người không hoàn thành cuộc thi.

Cả thế giới chỉ có hai nữ vận động viên về đích, Thanh Vũ là niềm tự hào của người Việt. Thế giới biết đến Việt Nam cùng với cái tên Thanh Vũ.

Cả thế giới chỉ có chừng đó con người dám tham gia cuộc thi, đủ thấy đây là cuộc chơi quá khắc nghiệt, quá khủng khiếp, chỉ dành cho những con người có ý chí thép.

Nói là ý chí thép, vì để tham gia được cuộc thi này, vận động viên phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng gian khổ. Thanh Vũ đã từng trải qua những cuộc thi dữ dội trước đó. Năm 2016, cô chinh phục giải chạy siêu bền đa chặng 1.000 km trên 4 sa mạc khắc nghiệt nhất hành tinh gồm: Namib ở Namibia (châu Phi); Gobi (sa mạc gió lớn nhất thế giới, thuộc châu Á); Atacama (sa mạc khô nhất) ở châu Nam Mỹ; châu Nam Cực - nơi lạnh nhất thế giới.

Tất nhiên, có những lúc vì quá gian khổ, đau đớn thể xác, kiệt sức, Thanh Vũ muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi cô đã đứng lên, tiếp tục đi tới đích. Với Thanh Vũ, cô yêu hành trình hơn là đến đích. Hành trình đầy thử thách đó đã có sức hấp dẫn cô, nuôi dưỡng khát vọng và nung nấu ý chí cho bản thân.

Thanh Vũ đã viết: "Trong lúc vượt thử thách, tôi mong mình có thể truyền cảm hứng cho mọi người, giúp họ mạnh mẽ đối diện thử thách đời mình".

Đúng vậy, đọc tin về Thanh Vũ, ai cũng nể phục và bị thuyết phục. Một cô gái trẻ tuổi ba mươi làm được điều "trời long đất lở" đó, thì mỗi buổi sáng chúng ta không nhấc mình ra khỏi chăn để đi bộ 1 km được hay sao?

Cuộc sống có nhiều điều không như mong muốn, thậm chí nghiệt ngã, đó là thử thách, mỗi người cần có ý chí để đối diện và vượt qua.

Thanh Vũ đã khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng, đó là hãy tin tưởng rằng nếu quyết tâm, chúng ta có thể làm được tất cả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn