MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu "lạ" diễn trong liveshow riêng. Ảnh: Kiếng Cận.

Sao phải cần hội đồng thẩm định trang phục của Đàm Vĩnh Hưng, rảnh việc quá!

Lê Thanh Phong LDO | 16/05/2024 17:37

Sẽ có hội đồng thẩm định trang phục biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng trong show "Ngày em thắp sao trời" diễn ra ngày 18.5 tại Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, do những lùm xùm về trang phục của Đàm Vĩnh Hưng trong show tại TP.HCM nên ngoài việc tổng duyệt chương trình, sẽ có thêm hội đồng duyệt trang phục.

Ca sĩ biểu diễn trên sân khấu thường có những trang phục riêng, thể hiện phong cách, cá tính, đó là chuyện bình thường. Chọn trang phục là quyền riêng của nghệ sĩ trên sân khấu, trừ phi trang phục quá phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, cũng đừng quá câu nệ cái gọi là mỹ tục, mà can thiệp sâu vào chuyện ăn mặc của người khác.

Về bộ trang phục Đàm Vĩnh Hưng mặc biểu diễn tại liveshow "Ngày em thắp sao trời" tối 5.5 ở TPHCM, chỉ vì một số ý kiến cho rằng trên áo có huy hiệu lạ, thế là các cơ quan quản lý vào cuộc để làm rõ đó là những huy hiệu gì.

Tại sao không xem đó chỉ là những thứ trang trí bình thường trên trang phục, mà suy diễn đó là huy hiệu, là cái gì đó bất thường, làm "quan trọng hóa" bộ áo quần của một ca sĩ.

Chính nhà thiết kế bộ trang phục "tai tiếng" của Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ này đều cho rằng, áo quần và các phụ kiện chỉ mang tính chất trang trí, tạo hiệu ứng về mỹ thuật, không nhằm mục đích gì khác. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng, anh suy nghĩ khá đơn giản là mong muốn tạo nên một phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn.

Nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu ai cũng muốn làm đẹp, muốn nổi trội, vượt trội. Họ mời các nhà thiết kế thời trang làm riêng cho họ mẫu áo quần, "gu" ăn mặc tùy thuộc vào "phông văn hóa" của cá nhân. Có người sang trọng, có người quái dị, có người rộn ràng xiêm áo nhưng thẩm mỹ cực thấp. Đó là chuyện bình thường, ai thích gì thì mặc, khán giả khen chê tùy ý.

Đàm Vĩnh Hưng ăn mặc gì kệ anh ta, bộ áo quần đó chẳng có gì phải cần đến thanh tra, làm rõ.

Khi có những ý kiến bình phẩm về bộ trang phục này, chính Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng xin lỗi chân thành: "Mấy ngày lắng nghe dư luận, đọc những phân tích, nhận xét của công chúng, tôi tự nhận thấy mình có chút bất cẩn khi để sự việc ồn ào không đáng có sau show diễn cá nhân vừa qua".

Nếu không muốn Đàm Vĩnh Hưng mang những huy hiệu được cho là "nhạy cảm" đó để an toàn, thì Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội yêu cầu anh đổi trang phục khác, đơn giản thế thôi.

Chỉ một bộ áo quần của ca sĩ, mà lập một hội đồng thẩm định, thật quá buồn cười.

Vậy thì còn bao nhiêu ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, mỗi khi có dư luận về trang phục hay một yếu tố nào đó, thì cơ quan quản lý lại lập hội đồng thẩm định hay sao? Rảnh việc quá!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn