MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai người trộm chó bị người dân vây bắt ở Nghệ An- một tình trạng xã hội đằng sau con số 6 triệu chó, mèo bị giết thịt mỗi năm. Ảnh: Quang Đại

Sau chuyện Hội An nói không với thịt chó, mèo

Anh Đào LDO | 11/12/2021 11:37

Điều gì sẽ xảy ra nếu tỉnh, thành phố nào cũng như Hội An, “nói không” với thịt chó mèo?

Tháng 12 năm ngoái, Phạm Văn Dương - chủ một cửa hàng “Đặc sản chó-mèo” ở Thái Bình - đã tự tay gỡ bỏ tấm biển treo trước quán, di dời đèn khò, chuồng sắt... để trở thành “trường hợp đầu tiên” mà Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws thuyết phục thành công “nói không” với thịt chó, mèo.

Dương, vào giây phút ấy, như phá được chiếc tổ kén bó buộc bản thân bao lâu nay - coi đó như là một khoảnh khắc “thiêng liêng” của cuộc đời.

Tại sao lại là “bó buộc”, tại sao lại là khoảnh khắc thiêng liêng?

Tôi vẫn nhớ như in một chi tiết trong bài báo trên Lao Động hôm đó: Suốt 7-8 năm hành nghề kinh doanh thịt chó, mèo, Dương luôn phải tìm cách giết mổ chó, mèo lúc con gái đang ngủ hoặc đã đi học. Và mẹ anh, không ăn thịt chó mèo, thậm chí chưa từng bước chân đến cửa hàng của coi trai.

Nhớ lại “trường hợp của Dương” khi hôm qua, Hội An đã trở thành thành phố đầu tiên ở Việt Nam “Nói không” với thịt chó, mèo. Một trong những nỗ lực để chấm dứt nạn buôn bán, giết hại chó, mèo.

Báo chí nói thỏa thuận giữa Hội An và Four Paws sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2021 và kéo dài trong hai năm.

Chúng ta có một kỷ lục không mong muốn: Khoảng 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo đã bị giết để lấy thịt hàng năm.

Đằng sau những con số không mong muốn này không chỉ là vấn đề phúc lợi động vật. Cũng không chỉ là bệnh tật khi hầu hết chó, mèo bị giết thịt không qua kiểm dịch thú y.

Đằng sau nó còn là một vấn đề xã hội khi khối lượng khổng lồ thịt chó, mèo tiêu thụ hàng năm đang nảy sinh tình trạng trộm chó mèo không ít phổ biến. Và kéo theo sau nó là tình trạng “tự xử” của người dân với những kẻ mà họ gọi là “cẩu tặc”.

Sẽ rất khó khăn để chính quyền ban hành một lệnh cấm tuyệt đối. Nhưng sau “sự kiện Hội An”, phản ứng dư luận rất tích cực là không có quá nhiều phản đối.

Hình như chúng ta đang có một tiền đề nhận thức rất tốt, để Hội An là số thứ tự đầu tiên, trong danh sách các thành phố nói không với thịt chó, mèo.

Bởi nếu tất cả cùng như Hội An thì điều sẽ xảy ra là chẳng có điều gì xảy ra cả.

Dương, từng nghĩ cuộc sống có người này người nọ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên chẳng ai có thể can thiệp vào cuộc sống của ai vì bất kỳ lý do gì.

Từ suy nghĩ ấy đến “khoảnh khắc của cuộc đời” là những bước tiến về nhận thức.

Và chúng ta cần nhiều những “bước tiến” như thế, để có thể một ngày nào đó, chính mỗi người dân tự “nói không” với thịt chó, mèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn