MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có hiện tượng sinh viên, công nhân mê bài bạc qua ví điện tử MoMo. Ảnh: Trần Tuấn.

Sinh viên, công nhân mê bài bạc, hãy nhớ câu "cờ bạc là bác thằng bần"

Lê Thanh Phong LDO | 30/10/2023 11:59

Nhiều sinh viên một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều công nhân tham gia đánh bạc thông qua ví điện tử MoMo.

Cụ thể, đó là những sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, FPT Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội...

Còn con bạc công nhân là những người đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can giai đoạn 1 của vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng (ví điện tử MoMo) với quy mô lên đến 2.800 tỉ đồng.

Sinh viên được cha mẹ cho ăn học, nhưng sa vào con đường tệ nạn, chắc chắn việc học bị xao lãng, không đi tới đâu. Lâm vào cờ bạc là "nghiện", không còn đầu óc để học hành, thi cử. Công lao cha mẹ dạy dỗ, cho ăn học và kỳ vọng của cha mẹ coi như đổ hết xuống sông xuống biển.

Còn công nhân, lương ba cọc ba đồng, xoay xở khéo may ra còn sống được trong thời buổi khó khăn này. Nhưng cờ bạc, đề đóm, thì nghèo đói là điều không thể tránh khỏi. Đối với người có gia đình, con cái rất dễ thất học. Cờ bạc hại đời cha đến đời con là vậy.

Cha ông ta có câu "cờ bạc là bác thằng bần", để răn dạy phải lánh xa tệ nạn này. Bởi vì, người xưa đúc kết qua hiện thực đời sống, không ai máu me cờ bạc mà có cuộc sống tốt đẹp, không ai giàu nhờ cờ bạc, mà chỉ có nghèo khổ, túng bấn, nợ nần, tan nát gia đình. Người cờ bạc chỉ có con đường duy nhất để đến, đó là bần cùng.

Cũng cha ông từng nói: "Bần cùng sinh đạo tặc". Mới đây thôi, ngày 21.10, Lê Hữu Đạt là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, cướp tiệm vàng vì chơi chứng khoán bị lỗ, vướng một khoản nợ.

Còn nhiều sinh viên, nhiều công nhân, không lo học hành, lao động, lại lao vào cờ bạc, đề đóm. Thua thì gỡ, nên lại dính vào bẫy tín dụng đen, trở thành con nợ, bị các băng nhóm đòi nợ thuê truy sát. Không chỉ bản thân, mà gia đình, bạn bè, người thân, doanh nghiệp nơi làm việc... bị ảnh hưởng, do bị băng nhóm đòi nợ thuê tấn công, đe dọa, khủng bố.

Các tổ chức có trách nhiệm theo dõi, động viên hội viên, đoàn viên của mình lánh xa tệ nạn.

Nhưng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên không thể "cứu" được, nếu như bản thân sinh viên mê cờ bạc, muốn đốt cháy tương lai của mình.

Tổ chức công đoàn cũng không "cứu" được công nhân, nếu như họ muốn phá nát gia đình của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn