MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cung cấp thông tin cho báo chí vào chiều 29.5. Ảnh: Nhật Hồ

Sớm trắng đen phân minh vụ “mặc cả hoa hồng” ở Cà Mau

TRƯỜNG NHÂN LDO | 30/05/2023 17:21
Câu chuyện được cho là Phó Chủ tịch huyện mặc cả đòi hoa hồng ở Cà Mau khiến dư luận đặc biệt quan tâm và đang trông chờ tỉnh này sớm có một kết luận “trắng đen phân minh”.

Những ngày qua, một đoạn ghi âm được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nội dung đoạn ghi âm thể hiện cuộc trao đổi qua điện thoại giữa người được cho là Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân và một người khác đang mặc cả về tỉ lệ phần trăm hoa hồng trong việc nhận một công trình xây dựng tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Trả lời báo chí, ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, qua làm việc bước đầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân không thừa nhận là người trong clip. Vị Phó Chủ tịch UBND này cho rằng, mình có nghe đi nghe lại nhiều lần thì giọng nói lúc thế này, lúc thế khác và đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cái khó của Cà Mau là một bên được cho là có liên quan đã lên tiếng phủ nhận, trong khi chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung trên thì đang ẩn danh, còn nội dung đoạn ghi âm vẫn chưa thể xác thực. Tuy nhiên, dư luận, không chỉ ở Cà Mau, thì lại đang rất quan tâm bởi tính nghiêm trọng của vụ việc, bất kể đoạn ghi âm này là đúng hay sai, là thật hay giả.

Nếu đoạn ghi âm có thật, việc chê ít rồi cò kè mặc cả đòi phần “lại quả” từ 20 lên 30 (được cho là tỉ lệ %) để được nhận công trình và chốt hạ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đầy tính mệnh lệnh “phải theo “luật chơi” chứ không theo sao làm được” thực sự khiến nhiều người lo ngại.

Lo ngại, không chỉ về con số 30 (được cho là tỉ lệ %) “lại quả” sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình thế nào mà còn là thông điệp về cái gọi là “luật chơi” mà giọng nói trong đoạn ghi âm nhắc tới. Lo ngại, đó còn là cách cò kè ngã giá một cách thẳng thừng về chuyện “lại quả” như đi chợ mua rau của người được cho là Phó Chủ tịch huyện.

Nhưng, sẽ càng lo ngại hơn nếu đoạn ghi âm này bị dàn dựng, cắt ghép, làm giả để tung lên mạng với mục đích cá nhân. Chuyện này cũng không phải hiếm trên môi trường mạng xã hội trong thời gian gần đây, cũng như việc dàn dựng, cắt ghép để tạo ra một clip theo một ý đồ nào đó cũng không phải là chuyện khó với kỹ thuật hiện tại.

Tuy nhiên, ngay cả khi là giả thì tác hại của nội dung này vẫn rất khó lường nếu không sớm công khai tính xác thực cho dư luận. Bởi với cái gọi là “luật chơi”, nó không chỉ là chuyện của cá nhân một vị Phó Chủ tịch ở một huyện vùng sâu mà còn chứa đựng mầm mống gây mất niềm tin vào hệ thống chính quyền, không chỉ ở huyện Phú Tân.

Tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cũng cho biết, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo hàng loạt các đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin này để xử lý theo quy định.

Nếu chuyện cò kè ngã giá là có thật, không còn cách nào khác, Cà Mau phải chấp nhận mạnh tay xử lý cán bộ. Thậm chí, cần làm rõ, cái gọi là “luật chơi” kia còn xảy ra ở những công trình nào. Ngược lại, nếu đó là đoạn clip dàn dựng có chủ đích, cần có hình thức xử lý đủ sức răn đe để góp phần vào công cuộc loại bỏ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội chứ không chỉ vài triệu đồng xử phạt hành chính.

Dù đúng hay sai, dù thật hay giả, câu chuyện mặc cả đòi “lại quả” này dư luận đang trông chờ Cà Mau có một kết luận “trắng đen phân minh” để công bố công khai một cách nhanh nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn