MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh công an khám nghiệm hiện trường nơi anh H bị giết tại KDC Phong Phú 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh được các tài xế Grab chia sẻ.

Tàn độc!

Anh Đào LDO | 26/10/2018 11:00
Thiếu niên 15 tuổi khi bị bắt giữ khai báo, sở dĩ ra tay tàn độc với anh sinh viên mới 20 tuổi  chạy GrabBike là do ước mơ sở hữu được… xe tay côn. Một ước mơ vô cùng tàn độc!

Một cuộc đời bị cắt ngang trong lứa tuổi đẹp nhất, một gia đình mang nặng nỗi đau có lẽ sẽ còn rất lâu và một trẻ vị thành niên sẽ trả giá nhiều năm vì tội ác! Tất cả hệ lụy đau đớn ấy nếu đúng như lời khai của sát nhân “nhí” thì quả là quá sốc, quá bất ngờ và cực kỳ phũ phàng.

Đã từng có nhiều thanh niên phạm tội chỉ vì muốn có chiếc điện thoại cho bằng bạn bè, kiếm tiền tham dự một cuộc vui, cho thỏa cơn nghiện game và chất ma túy… Ham muốn và có khi là ước mơ đó lại đem đến đau khổ, thậm chí tước đoạt mạng sống của người khác, làm đau gia đình họ- những con người không ân oán, thù hận gì với những kẻ sát nhân. Những thèm muốn và mơ ước kiểu như vậy cần phải dập tắt từ khi mới nhen nhúm.

Nhiều đứa trẻ sống trong bất hạnh, tệ nạn và thất học triền miên. Không ít em ngay từ những ngày đầu lệch lạc đã chẳng có ai nắn đường, chỉ dạy. Như kẻ sát nhân trên từ nhỏ đã sống trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ ly tán và lớn lên trong nuôi dạy của bà ngoại. Nếu đứa trẻ ấy được nuôi dưỡng, dạy bảo và lớn dần trong vòng tay thương yêu của gia đình nhiều hơn, có lẽ tội ác không đến giản đơn và dễ dãi như vậy.

Sát nhân “nhí” chỉ sở hữu xe tay côn của nạn nhân chưa đầy 2 ngày, một số thủ phạm như hắn cũng cực kì hiếm trường hợp hiện thực được ước mơ tàn độc lâu hơn. Rồi chúng sẽ phải trả giá và có thể cả nỗi ân hận, giày vò suốt đời. Nhưng những người sinh chúng ra, lẽ ra phải yêu thương chăm sóc và dõi theo những mầm mống tội ác để cắt đứt ngay khi nhen nhúm?! Vì vô trách nhiệm, vì hoàn cảnh éo le hay họ cũng đắm chìm trong những ước mơ tầm thường khác?

Tội ai làm nấy chịu. Tuy nhiên với những đứa trẻ vị thành niên, cha mẹ và người thân phải có trách nhiệm liên đới, kể cả khi các em chưa thành niên lẫn khi chúng phạm tội. Có thể chẳng bản án hay nguyền rủa nào buộc họ phải chịu hay chấp nhận nhưng trong những trường hợp như vậy, với tư cách người bảo hộ, cha mẹ phải có trách nhiệm, ít ra là với con mình.

Không thể kêu gọi chung chung, giáo dục hời hợt và trừng phạt nghiêm khắc khi tội ác đã xong để những ước mơ tàn độc như thế lụi tàn. Nếu vẫn để mặc những đứa trẻ vùng vẫy, chống chọi với biết bao cám dỗ của xã hội và luôn thèm khát mọi thứ, kể cả tình thương thì chắc chắn những ước mơ tàn ác như thế khó có thể dừng lại, có lẽ, vụ giết người vì một chiếc xe tay côn sẽ chưa phải là cuối cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn