MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh trong Táo quân 2023, cô Đẩu xuất hiện vài phút, nói đúng 6 chữ. Ảnh: VFC

Táo quân: Cái gì rẻ quá thì cũng chẳng có gì hay ho!

Anh Đào LDO | 21/01/2023 23:44

Táo quân năm nay, vừa không hay lại còn chán. Và khi Táo quân đem chuyện “lòng xào dưa” ra nhạo, thì dường như cái đáng cười lại là món "Táo xào dưa".

Nghệ sĩ Công Lý đã trở lại với Táo quân 2023. Sự xuất hiện của anh, có thể là cách thức giúp đỡ, tri ân với một nghệ sĩ đã có quá nhiều cống hiến cho chương trình Táo quân. Nhưng khán giả không hiểu được, lý do của sự xuất hiện, với vài phút, nói đâu đó 4-6 từ. Không hơn.

Cũng không hiểu được là màn trưng diện của “họ nhà Thiên lôi”. 5 ông Thiên lôi, chọc không ai cười nổi, nói không ai hiểu là đang nói gì, muốn nói gì.

Nói công bằng là Táo quân cũng nói về một số chủ đề mà khán giả có thể hiểu. Chẳng hạn câu chuyện đá vỉa hè vỡ nát vì… mưa. Chẳng hạn sự quá tải của các cuộc thi hoa hậu, màn hú hét trong cuộc thi Miss Grand. Hay như Táo Giao thông “Tôi không thể giúp bạn thoát khỏi cảnh tắc đường, nhưng tôi có thể giúp những người khác chung cảnh tắc đường như bạn”.

Nhưng đó đơn thuần như kiểu “điểm trends”, thiếu những chi tiết có chiều sâu, thiếu sự thâm thuý, thiếu tiếng cười.

Trong suốt 20 năm Táo quân, tiếng cười trào lộng khi nhìn nhận những vấn đề xã hội luôn là một đặc điểm khiến Táo hút khán giả, hút… quảng cáo, với giá không hề rẻ.

Nhưng nếu trào lộng như năm nay, thậm chí đưa cả cuộc ngoại tình với món “lòng xào dưa” của một thiểu số cá biệt ra để bỡn cợt, nếu trào lộng chỉ là chỉ nhìn vào những câu chuyện cá nhân, nhìn vào showbiz vô thưởng vô phạt… trong khi phớt lờ những vấn đề của cuộc sống thì Táo đúng là đang ở trên mây, đang đâu đó chứ không phải ở hạ giới.

Táo quân, có một chi tiết là màn tháo lăng kính màu hồng, nên chỉ nhìn thấy màu đen, thấy thực tế. Dường như chương trình Táo quân cũng cần tháo lăng kính hồng, cần hơn sự “Táo bạo”- như tên chủ đề Táo quân năm nay, để nhìn thấy sự thật rằng đó là một chương trình hoặc còn quá nhạt, hoặc cần thêm những tạ, những tấn muối để đạt đến sự kỳ vọng thâm thuý, sâu sắc, mang đến những tiếng cười cuối năm theo kiểu cười trước ngẫm nghĩ sau.

Cái gì rẻ quá thì cũng chẳng có gì hay ho.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn