MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tết sum vầy và những giọt nước mắt hạnh phúc

Đình Chúc LDO | 25/01/2017 18:06
“Không tin vào mắt mình, cứ ngỡ như mơ, như một câu chuyện cổ tích…”. Và chị bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đó là cảm xúc của nữ công nhân Cao Thị Luyện (quê Thanh Hóa) khi bất ngờ được gặp cha mẹ chồng cùng con trai từ Nam Định vào tận mảnh đất Bình Dương - nơi cách xa hơn ngàn cây số. Càng cảm động hơn khi đây không phải là chuyến thăm viếng bình thường như bao cha mẹ, ông bà xa con cháu khác mà đó là kết quả của sự chăm lo, góp sức của tổ chức Công đoàn, của các nhà hảo tâm trong chương trình “Tết sum vầy” tại Bình Dương. Nhiều người chứng kiến cảnh đoàn viên này cũng đã rơi lệ. Những giọt nước mắt đồng cảm, chia sẻ và cùng hạnh phúc với gia đình công nhân nghèo.
Không cảm động sao được khi với nhiều công nhân tiền lương còn không đủ sống. Phiên chợ cuối chiều phải đắn đo nâng lên đặt xuống trước con cá, mớ rau. Đến tiền tàu xe về quê dịp tết còn không lo nổi, nói chi đến quà cáp, tết nhất cho gia đình. Nay được tổ chức Công đoàn lo quà, tặng vé để về quê thì không xúc động sao được. Lại có những công nhân lần đầu được đi máy bay thì đúng là giấc mơ, là chuyện cổ tích.
Nhớ lại ngày áp Tết Ất Mùi 2015, chương trình “Tết sum vầy” quy mô lớn lần đầu được Tổng LĐLĐVN tổ chức ngay tại khu nhà ở của công nhân KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Hôm ấy bầu trời Hà Nội gần như đặc quánh bởi cái rét nhưng tình người - tình cảm ấm áp, sự sẻ chia của các cán bộ công đoàn, của lãnh đạo Quốc hội đã thực sự xóa đi cái lạnh giá của thời tiết. Qua Tết Bính Thân 2016 rồi đến Tết Đinh Dậu 2017 này thì đồng loạt không một tỉnh, thành phố nào, không công đoàn ngành nào không có “Tết sum vầy” lo cho công nhân, nhất là những công nhân nghèo có một cái tết đủ đầy.

Hơn 2,35 triệu suất quà, tổng trị giá bằng tiền lên tới 918 tỉ đồng, gần 382.000 tấm vé với 755 chuyến xe… đã đến với công nhân nghèo trên khắp mọi miền đất nước trong chương trình “Tết sum vầy” Đinh Dậu 2017. Con số này có thể chưa đầy đủ nhưng đã minh chứng sức mạnh to lớn của tổ chức Công đoàn, những tấm lòng thơm thảo, những doanh nghiệp, chính quyền các cấp khi vào cuộc chăm lo cho người lao động nghèo. Nhưng đằng sau những đồng tiền, phần quà, tấm vé ấy là cả một sự nâng niu, trân trọng, chăm chút, nhường cơm sẻ áo của các cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Những ngày áp tết, dù bận rất nhiều công việc nhưng hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Tổ chức CĐVN - Chủ tịch Bùi Văn Cường, cùng các lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo các công đoàn, chính quyền địa phương đã có mặt ở hàng chục cái “Tết sum vầy” cùng chung vui, cùng sẻ chia với hàng trăm ngàn công nhân lao động, trong đó có nhiều người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đã thể hiện trách nhiệm, sự trân trọng vốn quý nhất của doanh nghiệp, của tổ chức Công đoàn - đó chính là người lao động.

“Không được để gia đình công nhân nào không có tết”. Thông điệp đó vừa là tình cảm vừa là yêu cầu của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN để mỗi người lao động mỗi năm lại có một cái tết đủ đầy hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn