MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sơn Lôi, Vĩnh Phúc đang tự cô lập để dịch bệnh không lây lan ra cộng cồng. Họ đáng nhận được sự sẻ chia, đồng cảm chứ không phải là sự kỳ thị

"Thanh niên Sơn Lôi" - nhưng anh ấy có "tội" gì?!!

Anh Đào LDO | 17/02/2020 11:51

Nếu không thể nói "Sơn Lôi cố lên", "Vĩnh Phúc cố lên" thì cũng đừng kỳ thị, theo kiểu đến một cái nhà nghỉ cũng treo biển không tiếp người Vĩnh Phúc.

Hôm qua, tràn ngập mạng xã hội là bản tin "Nam thanh niên Sơn Lôi thăm nhà bạn gái: 13 người bị cách ly".

Còn câu chuyện nhà nghỉ treo biển không tiếp công dân Vĩnh Phúc hay những dòng trạng thái kỳ thị người dân Vĩnh Phúc trên mạng xã hội được nhắc tới trong cuộc họp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Và Trưởng Ban Tuyên giáo Bùi Huy Vĩnh nói ông "lấy làm tiếc" khi một số cá nhân do nhận thức không đầy đủ hoặc do thiếu thông tin nên đã có suy nghĩ, hành vi như vậy.

Ông Vĩnh cũng nói thêm rằng điều này không thể hiện được tình cảm chia sẻ lẫn nhau trong lúc cả nước cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đúng là đang có một tâm lý sợ hãi và kỳ thị mà sự ngập tràn việc chia sẻ dòng tin "thanh niên Sơn Lôi" chính là một biểu hiện.

Đồng ý rằng chính quyền Tam Đường, Lai Châu có trách nhiệm và vào cuộc rất nhanh, rất quyết liệt để phát hiện và cách ly sớm những trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh; nhưng cũng có một sự thật là người thanh niên ấy không hề trốn cách ly. Sự thật là cậu thanh niên ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không nhiễm virus. Và sự thật lớn hơn, anh muốn có một cuộc sống bình thường... như những người bình thường khác.

Người dân Sơn Lôi đang nỗ lực rất nhiều. Vĩnh Phúc đang cố gắng rất nhiều. Nỗ lực tự cách ly, khoanh vùng dịch bệnh. Cố gắng với việc nhận phần thua thiệt về mình. Không chỉ vì bản thân mà còn vì không muốn, không để cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Nhưng rõ ràng, những thông tin thổi phồng thái quá gây ra tâm lý sợ hãi, hoảng loạn trên mạng xã hội - còn nguy hiểm hơn là sự chủ quan - đang là tác nhân gây ra tâm lý kỳ thị ấy.

Chúng ta không chủ quan trước dịch bệnh. Nhưng không nên, không thể kỳ thị chỉ một người chỉ vì họ gắn với địa danh Sơn Lôi hay Vĩnh Phúc. Bởi ngay kể cả những bệnh nhân dương tính với COVID-19 cũng chỉ là những bệnh nhân/nạn nhân của dịch bệnh mà thôi.

Đừng quên một thống kê vui nhưng không vui chút nào: Số người nhiễm virus ở Việt Nam - 16 người- chỉ chưa bằng 10% số người "được" công an mời lên đồn hỏi chuyện tung tin và xử phạt

Đừng quên một tin đồn thất thiệt còn lan nhanh gây hoảng loạn và thậm chí còn nguy hiểm hơn cả virus.

Đừng quên, ý thức phòng dịch không có nghĩa là thổi phồng, tung tin và kỳ thị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn