MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ đang chăm sóc cho những người bị hành hung (ảnh: NH)

Thầy thuốc đang bị tấn công thể xác và tinh thần

LÊ THANH PHONG LDO | 10/04/2018 07:00
Bác sĩ Nguyễn Đình Phi và sinh viên thực tập Trần Nhật Giáp bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khuya ngày 8.4.

Bác sĩ Phi và sinh viên thực tập đang điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt (14 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng bị sốt cao. Bác sĩ Phi chỉ định xử lý bình thường, không có gì nguy hiểm, không xảy ra tai biến, nhưng một người xưng là bố của cháu bé xông vào đánh và cho rằng bác sĩ cấp cứu không kịp thời. Sinh viên thực tập Trần Nhật Giáp can ngăn cũng bị đánh bất tỉnh.

Các y-bác sĩ đều là trí thức, cả đời chỉ có ăn học và chữa bệnh, có thể làm gì hơn trước một kẻ hung hãn như vậy.

Quá nhiều vụ thầy thuốc bị người nhà bệnh nhân tấn công, hành hung, mắng chửi, sỉ nhục. Tình trạng này không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà phổ biến như ẩu đả xảy ra trên đường phố. Bạo lực trong môi trường y tế, y-bác sĩ bị côn đồ đánh liên tục như vậy cho thấy một xã hội rất không bình thường.

Bình thường sao được khi bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh đập, sỉ nhục khi đang điều trị cho bệnh nhân. Đánh bác sĩ là hành vi vô ơn, độc ác và phi nhân tính, một thực tế đang tồn tại, đừng né tránh.

Có một điều chúng ta khó lý giải được, trước đây gần như không hề có tình trạng này, nhưng xã hội ngày càng văn minh thì con người lại càng hung dữ, cái ác càng lấn tới. Hay là chúng ta đang ngày càng xa rời các giá trị văn minh?

Một bác sĩ bị hành hung, nạn nhân đau đớn về thể xác, nhưng kinh khủng hơn, tra tấn hơn là nỗi đau đớn về tinh thần. Nỗi đau này giày vò, bởi vì họ học hành và mang kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cứu người, và họ không hiểu vì sao bị cuộc đời đối xử tàn bạo với họ như vậy. Họ hoang mang không biết nguyên nhân từ đâu, họ sợ hãi, đồng thời mất niềm tin về lòng nhân ái, điều tốt đẹp ở con người.

Mỗi lần báo chí đưa tin một thầy thuốc bị đánh, tất cả các y-bác sĩ đều bị tổn thương. Họ mang nỗi đau như chính mình là người bị đánh đập, họ bị tra tấn về tinh thần, họ có nỗi sợ hãi chung.

Làm thầy thuốc, khám-chữa bệnh cứu người, nhưng lo sợ sẽ bị côn đồ đánh đập bất cứ lúc nào, thì còn tâm trí đâu để làm nghề cho thật tốt, thật tận tâm và có chất lượng.

Một xã hội mà thấy thuốc bị đánh như hiện nay chứng tỏ chúng ta đầu hàng trước bạo lực và bất lực trước sự suy đồi đạo đức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn