MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc "bát họ" vừa bị công an tạm giữ. Ảnh: Y.Hưng

Thế chấp clip nóng, ảnh nhạy cảm rồi bán dâm vì 12 bát họ

Anh Đào LDO | 26/10/2021 14:37

N, có lẽ không dám ngẩng mặt khi nói cô trở thành “gái ngành”, phải bán dâm là vì những món nợ không thể trả nổi từ những chủ nợ cô hồn.

Một ngày nọ, công an ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) và phát hiện một vụ mua bán dâm. Cô gái tên N, quê ở Nghệ An.

Nhưng xin hãy đọc nốt về nguyên nhân của sự đưa đẩy: N khai nhận lý do khiến cô phải “hành nghề” này là để có tiền trả lãi hàng ngày.

Từ hồi tháng 1, cô buộc phải vay tiền tín dụng đen qua hình thức “bốc bát họ” với “lãi ngày”. Tổng cộng, để có tiền, N đã bốc 12 "bát họ".

Khi vay, N phải đưa cho nhóm chủ nợ ảnh chân dung, chứng minh nhân dân và các hình ảnh, video riêng tư nhạy cảm, mang tính chất khiêu dâm để làm... tài liệu.

Thứ “tài liệu” này sẽ được gửi tới gia đình, sẽ được đưa lên mạng xã hội nếu cô bỏ trốn hoặc không thanh toán đúng hạn.

Một bản tin hình sự, an ninh trật tự đơn giản, nhưng đang phản ánh sự lũng đoạn của các băng nhóm cho vay nặng lãi, cả những thân phận mà sự bất đắc dĩ khiến họ như sa chân xuống hố, trở thành nô lệ cho tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con - không còn lối thoát.

Có rất nhiều lý do khiến một người buộc phải dính dáng tới tín dụng đen. Và trong vô số những nguyên nhân, có một nguyên nhân là họ không thể tiếp xúc các nguồn tiền, nguồn vốn, khi không thể đi vay ai, vay đâu được nữa.

Và khi buộc phải “thế chấp” bằng những video, những hình ảnh trần trụi nhạy cảm riêng tư, có nghĩa, bản thân việc phải vay mượn đã giống như việc tìm lối thoát với một con đường không lối thoát.

Chúng ta từng biết đến những mức lãi suất “cắt cổ”: 365%, 1.000%, tức là lãi suất không chỉ dừng ở 3 con số mà đã không tưởng tượng nổi, lên tới 4 con số %. Chúng ta cũng chứng kiến những vụ đòi nợ rất bạo lực. Nhưng việc đẩy một “nạn nhân” đến mức phải bán dâm đang cho thấy, tín dụng đen thật sự là một vấn đề xã hội rất nóng bỏng. Khi mà nó đẩy người ta đến chỗ phải làm bất cứ gì để trả nợ.

Hôm nay, một cô gái được công an - với những việc liên tục phá các băng nhóm xã hội đen - giải thoát khỏi cảnh “bán thân” trả nợ.

Nhưng nếu ngày mai, khi phải đối diện với khó khăn, cô gái ấy sẽ giải quyết khó khăn tài chính cá nhân từ đâu? Từ ai? Một trò chơi con mực, hay cuối cùng vẫn phải gửi clip, hình ảnh nhạy cảm cho tín dụng đen để bắt đầu một trò chơi không lối thoát?

Đó là một câu hỏi cần trả lời. Bởi nếu chỉ có nỗ lực của ngành Công an thôi thì tình trạng này không bao giờ chấm dứt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn