MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hình ảnh của Thuỷ Tiên tại vùng lũ năm ngoái. Ảnh: NV

Thuỷ Tiên, nước mắt và những bữa tiệc trên lòng trắc ẩn

Anh Đào LDO | 08/10/2021 12:24

Đơn thư tố cáo ca sĩ Thuỷ Tiên “khuất tất 80 tỉ đồng” đã được Công an xác minh. Đó là việc đúng, việc phải làm vì lẽ công bằng cho những người trắc ẩn trước nỗi đau đồng bào, và cho cả Thuỷ Tiên, nếu cô thật sự trong sáng.

Công an vừa bắt một “nhà từ thiện online” với tội danh lừa đảo.

Cao Thị Hoài, 23 tuổi, với việc kêu gọi ủng hộ từ những bức ảnh mai táng thai nhi bị bỏ rơi được nhặt nhạnh đâu đó…

688 tấm lòng, vì sự trắc ẩn - đã bị Hoài lừa với số tiền hơn 260 triệu.

Có thể hình dung nỗi căm giận của những người bị đánh cắp niềm tin. Tại sao những câu chuyện bi thương như thế mà người ta có thể mang ra để lừa đảo cho được.

Câu hỏi tại sao ấy càng khắc khoải bức xúc hơn khi những nghi ngờ trục lợi từ thiện với các nghệ sĩ, diễn viên đang bùng lên như một cơn bão.

Hãy để ý đến 2 chữ “sao kê”.

Nó, không chỉ còn là chuyện đùa giỡn. Nó còn là một nhu cầu về minh bạch từ xã hội rất cần được thoả mãn.

Lừa đảo từ thiện, ở khía cạnh đạo đức xã hội, thật ra, còn gây ra mất mát đổ vỡ rất lớn khi làm băng hoại niềm tin, khi làm tổn thương lòng trắc ẩn ở con người.

Hôm qua, có tin Công an đang xác minh đơn tố cáo Thuỷ Tiên.

Nữ ca sĩ bị một cá nhân tố cáo “khuất tất ở hai khoản lên đến hơn 80 tỉ đồng”, trên tổng số tiền 170 tỉ mà những người hảo tâm, công chúng gửi đến tài khoản của cô.

Cơ quan điều tra xác minh là việc đúng, việc phải làm. Mà công an xác minh thì nhanh thôi, trắng đen sẽ rõ. Đó chính là một hình thức trả lại công bằng cho những người trắc ẩn trước nỗi đau đồng bào, và cho cả Thuỷ Tiên, nếu cô thật sự trong sáng.

Cũng hôm qua, sau vụ “nữ quái” Mai Mai với bữa tiệc trên lòng trắc ẩn và nước mắt, trên mạng xuất hiện một câu hỏi: Chúng ta còn biết đặt niềm tin vào đâu?

Một câu hỏi như thế không nên, không thể đặt ra.

Bởi ngoài Mai Mai, còn có biết bao nhiêu người vẫn đang cứu giúp đồng bào, chỉ xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ. Những tấm lòng như thế đang xuất hiện trên suốt dặm dài đất nước. Họ vẫn làm, không một lời một chữ đao to búa lớn, chẳng sợ gì “sao kê”.

Tony Robbins, một tỉ phú Mỹ, diễn giả lừng danh từng chiêm nghiệm: Nếu bạn tin mình đúng, hoặc bạn tin mình sai, thì bạn đều đúng đấy.

Niềm tin, có thước đo chính là chúng ta. Và không thể chỉ vì một vũng bùn trước mặt mà thôi ngước lên nhìn bầu trời xanh.

Cái câu danh ngôn nổi tiếng, tín điều về niềm tin ấy, bạn nên tin, nó được nói ra khi mà Tony Robbins từng bị lừa, tới 150 triệu USD chỉ vì trót tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn