MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn chó bị Cà Mau tiêu huỷ với lý do "dương tính với một loại virus nào đó". Ảnh cắt từ clip

Tiêu huỷ chó và chuyện “dương tính với một loại virus nào đó”

Anh Đào LDO | 11/10/2021 12:07

Nếu thay vì trấn nước, tiêu huỷ đàn chó, chính quyền giao cho ai đó nuôi dưỡng để trả chúng về với chủ thì điều gì sẽ xảy ra. Hỏi- thật ra cũng là trả lời.

Sự việc Cà Mau tiêu huỷ đàn chó của công dân đã gây bão dư luận suốt từ 2 ngày qua.

Trước đó, hình ảnh đại gia đình với 15 chú chó lỉnh kỉnh về Cà Mau chống dịch đã mang lại rất nhiều ấm áp giữa cảnh làn sóng người đổ về quê.

Rất thương khi nghe người chủ tên Hùng tâm sự, rằng họ thương 15 chú chó như con. Rằng phụ hồ, ngày làm được hai trăm rưởi bạc thì dành ra trăm ngàn tiền mua đồ ăn cho… con.

Cho nên, có thể hiểu sự bức xúc của dư luận trước thông tin những chú chó, và cả 1 con mèo đã bị bỏ bao, trấn nước, tiêu huỷ.

Chưa nói đến yếu tố tình cảm, tiêu huỷ đàn chó, chỉ một tài sản của dân… đã là sai.

Nhưng cách ứng xử sau đó của chính quyền thì lại có thêm nhiều cái dở.

“Công tác phòng chống dịch là trước hết, trên hết. Việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng, chống lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm chéo trong khu cách ly là vấn đề quan tâm số 1. Đó là nói về cái lý để chúng tôi tổ chức tiêu hủy”- Ngoặc kép là khẳng định của ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Trong đó, có một con chó được xét nghiệm “dương tính với một loại virus nào đó”.

Nhưng rồi cũng chính ông Chủ tịch sau đó “thừa nhận việc tiêu hủy đàn chó trên không phù hợp với quy định".

Giá như ngay từ đầu, thay vì bỏ bao, trấn nước, tiêu huỷ đàn chó, chính quyền giao cho ai đó nuôi dưỡng để hoàn trả cho chủ.

Giá như sau khi đã trót, thay vì vòng vo nói chủ chó đã đồng ý tiêu huỷ, chính quyền đàng hoàng nhận sai, đàng hoàng xin lỗi… thì cơ sự đã không bị đẩy lên thành sự phẫn nộ.

Vẫn biết, trong cuộc chiến chống đại dịch, chính quyền các địa phương cũng chịu rất nhiều áp lực.

Ngay huyện Trần Văn Thời cũng thế. Có đến 3.238 bà con về quê tránh dịch, huyện cũng đã phải căng sức tổ chức đón đưa, sàng lọc, chăm sóc y tế, hậu cần chu đáo trong tới 39 khu cách ly tập trung.

Những cố gắng, nỗ lực rất đáng ghi nhận.

Nó không thể bị phủ nhận chỉ vì một hành vi, một cách hành xử không đúng.

Nhưng việc tiêu huỷ đàn chó cũng đáng để coi là một bài học: Bao giờ cũng nên cẩn trọng, suy xét trước mỗi quyết định ảnh hưởng đến người dân, dẫu là việc tiêu huỷ một đàn chó. Đừng nghĩ “một con virus nào đó” hay lý do dịch bệnh để che lấp cho một cái sai gây tổn thương dư luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn