MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đây là gì? Là cánh cổng vào một bệnh viện bỏ hoang suốt 4 năm qua. Ảnh: Đình Trọng

Tối hậu thư cho bệnh viện bỏ hoang

Anh Đào LDO | 15/09/2022 15:00

Trong khi bệnh nhân quá tải đến mức trải chiếu nằm hành lang thì la liệt các bệnh viện bị bỏ hoang. Khắp nơi. Điều đó không thể có cách giải thích nào khác ngoài 3 chữ “Vô trách nhiệm”.

Đây là chiếc ổ khoá được phóng viên Báo Lao Động chụp tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần ở Bình Dương vào năm 2020.

Với quy mô 300 giường, dự án được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt từ tháng 5.2013 và hoàn thành vào tháng 8.2018, với tổng mức đầu tư 247 tỉ đồng.

Nhưng suốt từ ngày “hoàn thành” ấy, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, chưa cứu chữa được lấy 1 bệnh nhân.

Khuôn viên thì cỏ mọc um tùm. Các khoa phòng chức năng trở thành... nơi trú mưa của gia súc. Bỏ hoang đến mức ổ khoá cũng đã hoen rỉ.

Mà không chỉ Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần bị bỏ hoang, cả Bệnh viện chuyên khoa Phụ sản cũng bị bỏ hoang, Bệnh viện Lao cũng... bị bỏ hoang.

3 bệnh viện, cả ngàn tỉ đồng đầu tư, bị bỏ hoang chỉ trong một địa phương. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thì luôn quá tải.

Không thể có cách giải thích nào khác ngoài 3 chữ “Vô trách nhiệm”.

Hôm qua (14.9), trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cái tên Bệnh viện Tâm thần Bình Dương - cùng 2 cái tên “tai tiếng” khác -  Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 - đã được nhắc tới trong báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Báo cáo ấy cũng đưa ra một đề nghị: “Chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2023” phải đưa các bệnh viện, cơ sở y tế đã hoàn thành vào khai thác sử dụng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng nói: "Đôi khi thất thoát lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng”.

Trong cuộc khủng hoảng ngành y, bên cạnh việc thiếu trầm trọng thuốc men, thiết bị vật tư y tế...., nhân dân còn được chứng kiến một bộ mặt khác, bộ mặt của bế tắc và sự vô trách nhiệm.

Bệnh viện bỏ hoang khắp nơi, ngay cả những bệnh viện cơ sở 2 của Bạch Mai, Việt Đức... được xây dựng với mục đích giảm tải cho 2 bệnh viện tuyến cuối này.

Các robot đắt tiền, các máy PET/CT, thiết bị chẩn đoán hình ảnh sử dụng kỹ thuật y học hạt nhân hiện đại nhất hiện nay trong lĩnh vực điều trị ung thư... cũng đang đắp chiếu trong khi bệnh nhân xếp hàng cả ngày chờ đợi.

Nếu đó là tài sản của dân, được mua bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt, thì liệu có người dân nào xây một cái nhà mới, mua sắm đầy đủ các thiết bị đắt tiền để... bỏ hoang không?!

Có lẽ, cần một tối hậu thư, một giờ G cho những người chịu trách nhiệm về sự lãng phí này. Để nếu đến thời hạn đó vẫn bỏ hoang, vẫn lãng phí thì họ phải “đứng ra một bên cho người khác làm”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn