MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chiêc xuồng cao su rất cần thiết lúc này,

Trang bị xuồng cao su thay những chiếc bè chuối ở vùng lũ

Lê Thanh Phong LDO | 20/10/2020 15:13
Đến cái thời cứ ồn ào bốn chấm không với cách mạng công nghiệp, vậy mà lũ lụt như đại hồng thủy, dân mình vẫn tự cứu mình bằng bè chuối. Tại sao không trang bị xuồng cao su cho dân vùng lũ?

Nước lũ dâng lên tới đâu thì người dân cứ chồng chất đồ đạc trong nhà để lên theo. Nước càng lên cao càng sợ hãi, bà con nhắn tin kêu cứu các đội cứu hộ.

Những dòng tin người dân kêu cứu trong đêm đến được với các đội cứu hộ, nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng.

Nước tiếp tục lên, bà con chỉ còn cách trổ nóc nhà chui lên, và mái nhà là điểm cao nhất, chỗ an toàn cuối cùng. Chỉ cần nước dâng cao lên ngập mái nhà, thì chỉ còn trôi theo dòng nước. Trong cơn thập tử nhất sinh này, bà con càng hoảng sợ, lo lắng chờ đợi bóng dáng một chiếc xuồng từ đội cứu hộ.

Nhưng các đội cứu hộ không thể đủ để giúp nhiều khu vực rộng đang chìm trong biển nước, cho nên, một việc rất quan trọng là dân phải chủ động để tự cứu mình.

Có, đương nhiên người dân phải tìm cách để sống sót, để thoát lũ. Có người kết thân chuối làm bè, có người sử dụng các loại có được trong nhà để làm phương tiện thoát lũ như thùng xốp, thùng nhựa, thúng... Phương tiện cứu sinh dưới "mức thô sơ", cho nên khó có thể nói đến tiêu chuẩn an toàn.

Và rất nhiều ngươi thoát bằng cách tự bơi. Đúng, bơi cõng con cái, chở đồ đạc chính là lấy thân xác mình làm thuyền.

Câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền các địa phương thường xảy ra lũ lụt không trang bị xuồng hơi cao su cho người dân. Nếu nhà nào cũng có một chiếc, khi cần thì đem ra sử dụng, chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, chiếc xuồng cao su an toàn khó lật, dễ sử dụng, có mái chèo, nên an toàn hơn chiếc bè chuối của thuở hồng hoang.

Miền Trung bão lũ thường xuyên, ám ảnh vào thơ nhạc: " Ơi hò, ơi hò. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi, khiến đau thương thấm tràn, ơi hò ơi hò".

Đã biết là "trời hành cơn lụt mỗi năm" thì không có gì phải bất ngờ, và phải chủ động. Việc trang bị xuồng cao su cho dân không có gì khó, chi phí cũng rất rẻ.

Hãy rà soát, hạn chế các công trình vô nghĩa, lãng phí sẽ thừa tiền trang bị xuồng cứu sinh cho dân tự cứu mạng của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn