MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều học sinh ký nhận tiền thưởng nhưng được phát vở tại Lễ bế giảng năm học 2022-2023 của Trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng. Ảnh: Trường THPT Thái Phiên

Tráo thưởng trò giỏi ở Đà Nẵng, không thể trả tiền là xong

Thanh Hải LDO | 27/08/2024 19:30

Ngành giáo dục Đà Nẵng buộc Hiệu trưởng trả lại 138.400.000 đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng phát vở. Quyết định đó chưa đủ...

Lao Động đã liên tiếp thông tin vụ việc Trường THPT Thái Phiên ở Đà Nẵng cho 654 học sinh giỏi khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023 ký nhận tiền thưởng 200.000 đồng/em, nhưng học sinh chỉ nhận 20 cuốn vở, giá thị trường chưa tới 6.000 đồng/1 cuốn.

Bị đánh tráo phần thưởng, các trò giỏi của trường ấm ức, vì vậy đại diện phụ huynh đã phải làm đơn phản ánh để trường giải thích. Tuy nhiên, trong nhiều buổi họp vẫn chưa được ban giám hiệu trường THPT Thái Phiên giải thích thuyết phục và giải quyết thỏa đáng.

Đơn tiếp tục được đưa đến Sở GDĐT thành phố thì được Sở xác minh, kết luận rằng những phản ánh của phụ huynh, giáo viên tại trường là đúng. Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên - Nguyễn Bá Hảo đã ký hợp đồng, tự mua vở chứ không thực hiện đấu thầu đúng theo quy định của nhà nước. Trường này đã lập danh sách học sinh ký nhận tiền.

Vì vậy, Sở GDĐT TP Đà Nẵng quyết định buộc Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền 138.400.000 đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng bị phát vở.

Chưa kể hàng loạt các sai phạm khác trong việc mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất, chi trả cho giáo viên... của hiệu trưởng Nguyễn Bá Hảo đã bị phát hiện sau phản ánh này, chỉ riêng việc tráo thưởng của học sinh đạt thành tích xuất sắc, trò giỏi đã không thể chấp nhận được.

Môi trường giáo dục là nơi cần phải trung thực, minh bạch nhất. Bất cứ hoạt động nào cũng cần có tính giáo dục.

Việc tặng thưởng cho học sinh lại càng phải mang tính giáo dục lớn nhất. Bởi, khen - thưởng cho thành tích học tập xuất sắc, giỏi không nhất thiết phải có giá trị cao, thật nhiều tiền mặt, mà giá trị lớn nhất đó là sự động viên, khích lệ. Khen thưởng là ghi nhận nỗ lực học tập, rèn luyện tốt của học sinh, vừa tôn vinh, tạo niềm tin cho chính các học sinh đó. Đồng thời cũng khích lệ tinh thần học tập cho những trò khác nêu gương, phấn đấu.

Vì quá khó khăn, thầy cô ở điểm trường Tắk Pổ (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, huyện núi cao Nam Trà My, Quảng Nam) phải vận động mạnh thường quân, để mỗi dịp lễ trọng, tặng cho trò của mình bữa cơm có thịt, đôi dép tổ ong, cái cặp phao, tô mỳ Quảng... Nhưng, tình thương yêu đó đã lay động bao nhiêu trái tim, lan tỏa khắp mọi miền. Học trò cảm động, thương quý thầy cô nên ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đã mang dăm củ sắn, đôi mụt măng, bó rau rừng để làm quà... Những món quà nặng tình nghĩa, đậm tính giáo dục.

Cũng không nhất thiết đòi hỏi phải trao mỗi phần thưởng đến 19 triệu đồng/học sinh (đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024), kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh như ở Nghệ An.

Mỗi nơi, mỗi trường một hoàn cảnh khác nhau, khó so sánh, nhưng tráo phần thưởng, cho trò ký nhận tiền rồi phát 20 cuốn vở là sự lừa dối, gian lận, vi phạm đạo đức.

Vì vậy, buộc hiệu trưởng Hảo trả lại 138.400.000 đồng cho trò giỏi của mình là chưa đủ. Ngành GDĐT Đà Nẵng cần xử lý nghiêm hành vi phi đạo đức, thiếu gương mẫu của ông Hảo. Thậm chí đề nghị điều tra, truy cứu hành vi có tham nhũng hay không... mới có tính răn đe, trả lại môi trường trong sạch cho giáo dục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn