MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Treo, ngâm, câu

ĐÀO TUẤN LDO | 10/11/2015 06:34
Trong khi 9 vị Cục trưởng Cục Thuế được “triệu” ra Hà Nội để bàn chuyện đòi nợ 15.000 tỉ đồng tiền thuế thì các doanh nghiệp (DN) cho biết, họ cũng đang thoi thóp vì bị Nhà nước nợ tiền hoàn thuế.

Chuyện Nhà nước đòi nợ thuế là một lẽ công bằng mà nhân dân ai cũng ủng hộ. Bởi không có cái lý nào một người dân bán mồ hôi với thu nhập chỉ ở mức “1 con số” (9 triệu đồng) đã bị thu thuế triệt để, trong khi các DN “không có gì ngoài điều kiện” thì lại được nợ thuế.

Không có gì gọi là công bằng khi chẳng hạn bán một cái nhà - được tạo dựng sau bao năm tích cóp - người dân cũng phải đóng thuế, trong khi các DN gắn mác nhà nước, kinh doanh bằng tiền thuế của dân thì lại được nói chuyện xóa nợ.

Nhưng nếu Nhà nước, với tư cách chủ nợ, bàn chuyện xiết nợ bằng kể cả các biện pháp “đăng báo” hay sắp tới đây là “đình chỉ hóa đơn”… thì với tư cách con nợ, Nhà nước cũng phải công bằng với những chủ nợ của mình.

Hôm qua, một bản tin trên Tuổi Trẻ đã dẫn lời những DN bị nợ tiền hoàn thuế để nói đến 2 chữ “thoi thóp”.

Lấy đâu ra tiền mà kinh doanh, mà làm ăn nếu như số tiền hoàn thuế mà một DN bị nợ có khi lên đến con số hàng chục tỉ đồng? Lấy đâu ra lãi khi mà DN phải đi vay trả lãi cho Nhà nước trong khi vẫn bị nợ và đó là món nợ không lãi suất? Lấy đâu ra tiền nộp thuế khi tiền hoàn thuế bị “chôn” đến cả năm trời.

Và bất công, nói như một doanh nhân trên Tuổi Trẻ là “Cơ quan thuế chỉ ưu tiên hoàn thuế cho những công trình trọng điểm quốc gia, những DN 100% sản xuất hàng xuất khẩu… Tôi không biết công trình trọng điểm quốc gia là công trình nào, có phải là những dự án mấy ngàn tỉ hay không. Tại sao lại cấp tiền cho những dự án xây hoành tráng như thế trong khi DN không có tiền để hoạt động?

Tại sao cơ quan thuế lại ưu tiên cho những DN 100% sản xuất hàng xuất khẩu - toàn là những DN 100% vốn nước ngoài, trong khi chúng tôi là DN trong nước lại bị bỏ rơi, đối xử không công bằng?

Nhắc lại là “chủ nợ nhà nước” có thể áp dụng mọi biện pháp, từ phạt tiền chậm nộp cho đến cưỡng chế, thậm chí “bỏ tù” con nợ, trong khi thì “chủ nợ DN” chỉ có mỗi cách là kêu gào, là đi xin.

Ba hôm trước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định là Nhà nước không thiếu tiền hoàn thuế.

DN, và cả người dân biết thế, bởi họ vẫn đang nộp thuế hằng ngày.

Nhưng bao giờ thì Nhà nước mới thôi “treo”, thôi “ngâm”, thôi “câu” tiền hoàn thuế? Hay phải chờ 15.000 tỉ đồng từ số tiền mà 9 vị Cục trưởng sẽ đi đòi về?

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn