Còn lãnh đạo địa phương không hiểu kỳ đại hội các cấp vừa qua có ý kiến gì không? Chuyện ở Sơn La, nơi có nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, nhưng cách nhà máy 70km vẫn có 3.000 hộ dân thắp đèn dầu, đã nói rồi, cả báo đài… Ngành điện đã “thi trượt” danh hiệu Anh hùng Lao động, nay nếu được Huân chương Hồ Chí Minh nên hành động chào mừng nối dây cho bà con nông dân thì hay quá.
Khi nghe các báo cáo trong Quốc hội, bác Chủ tịch Quốc hội đã phải thốt ra nhận xét, làm nhiều thế mà không có tiền tăng lương và trả nợ… Không hiểu sao, đến kỳ họp này, chuyện công nợ lại bung ra nhiều như thế. Đành rằng có làm phải có vốn, có vay có trả, nhưng vay nhiều quá thì cách gì trả ngay được để tiếp tục phát triển? Trước hết là tăng lương cho cán bộ công chức để có đủ sức bước vào tương lai hội nhập sâu toàn cầu…
Xưa ta có chuyện “Nợ như Chúa Chổm”. Văn học dân gian còn truyền tụng câu ca: “Vua Ngô 36 cái tàn vàng/Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì/ Chúa Chổm uống rượu tì tì/Chết xuống âm phủ, kém gì vua Ngô”. Không hiểu ông Chổm ngày xưa có uống bằng bài báo miêu tả một làng ở Tây Nguyên cả làng uống cả ngày lẫn đêm? Khi có ý kiến cấm bán rượu bia sau 10 giờ đêm, báo chí lên tiếng phản bác khá rôm rả. Chào các anh nhà báo ạ! Chim vành khuyên đây ạ!
Tuần qua, có vị Đại biểu Quốc hội TPHCM nói: Nước ta có 800.000 doanh nghiệp đăng ký, nhưng chỉ có 500.000 doanh nghiệp hoạt động, đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ lạc hậu, năng lực quản lý thấp, không đủ sức cạnh tranh trong hội nhập. Bác này nói quá chuẩn. Nhưng lại nói thêm: 5 năm nữa phải có 2 triệu doanh nghiệp! Nghe mà choáng.
90 triệu dân, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên, bao nhiêu triệu trẻ em, người cao tuổi, người ốm yếu, bao nhiêu lãnh đạo (CBCC), còn bộ đội, công an chưa tính, trừ đi thì mỗi doanh nghiệp trong số 2 triệu ấy được mấy mống CNVC? Cứ xem hàng bún ngan chúng tôi vẫn ăn quen, có một bà chủ, 2 nhân viên bán hàng, chị rửa bát, chú giữ xe. Liệu doanh nghiệp thứ 2 triệu có đông như doanh nghiệp bún ngan? Rất nhiều câu hỏi lớn trước mặt, có khi phải dùng 2 viên sỏi chơi trò chẵn lẻ đầu thế kỳ 20 để đoán định những ý đồ của chúng ta chăng?