MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trong khó khăn hoạn nạn, cần lắm nghĩa đồng bào

Hoàng Văn Minh LDO | 13/09/2024 08:26

“Đây là mệnh lệnh từ trái tim!” - ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam - đã nói như thế khi triển khai chủ trương của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc kêu gọi đoàn viên, người lao động không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 quyên góp tiền hỗ trợ cho những nơi bị ảnh hưởng bão lũ.

Đây là một lời kêu gọi rất kịp thời, có ý nghĩa nhân văn của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong bối cảnh đồng bào miền Bắc đã và đang chịu nhiều mất mát về người và tài sản, cũng như đối diện với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn trước mắt do bão lũ.

Những phần quà - những tấm lòng của đoàn viên, người lao động khắp cả nước đã được Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khẩn trương, kịp thời trao tận tay cho người dân vùng bão lũ, bắt đầu từ ngày 12.9 tại Thái Nguyên.

Vì là “mệnh lệnh từ trái tim” nên trong những ngày qua, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã được LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong cả nước và các công đoàn ngành Trung ương vào cuộc rất nhanh chóng, kịp thời và đạt được kết quả vượt mong đợi. Trên hết, sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong dịp này không chỉ đơn giản là việc làm thiện nguyện, là “lá lành đùm lá rách” hay “lá rách ít đùm lá rách nhiều” như truyền thống của người Việt mà còn là nghĩa đồng bào có qua có lại với nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn.

Hôm qua, trong khi kêu gọi đoàn viên, người lao động hưởng ứng chủ trương của Tổng LĐLĐVN, ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch LĐLĐ Quận 7, TPHCM nhắc lại một kỷ niệm khiến nhiều người rưng rưng.

“Khi TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, LĐLĐ Quận 7 của chúng tôi nhận được rất nhiều hàng hóa, hiện vật do đồng bào miền Bắc ủng hộ. Chính những trái bí xanh, bí đỏ được quấn nilon, những tấm bánh đa được gói hai, ba lớp giấy cẩn thận, bên ngoài ghi rõ “hàng dễ vỡ, xin cẩn thận” đầy ắp tình người lúc đó đã tiếp thêm dũng khí để đoàn viên, NLĐ Quận 7 vượt qua khó khăn, sợ hãi…”.

Xúc động hơn nữa là ngoài việc ủng hộ vật chất, tổ chức Công đoàn các địa phương, ví dụ như LĐLĐ tỉnh Nghệ An còn rất nhân văn khi chỉ đạo các đơn vị tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em dịp này, bỏ qua các hoạt động văn nghệ, múa hát, múa lân - sư - rồng… Coi như đây là một phần quà tinh thần để động viên, chia sẻ với đồng bào và trẻ em các tỉnh phía Bắc.

Những phần quà tinh thần như của LĐLĐ tỉnh Nghệ An cần phải có nhiều hơn, không chỉ từ tổ chức Công đoàn. Cũng như những lời kêu gọi ủng hộ hay nghĩa đồng bào không chỉ là chuyện riêng hay trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, mà còn cần sự tham gia của tất cả các tổ chức xã hội khác, để cùng nhau tạo nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái và tinh thần kết nối dân tộc trong những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn