MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Chu Lập Cơ tiếp tục bị cáo buộc đồng phạm với vợ ở giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, trong hành vi "Rửa tiền". Ảnh: Minh Tâm

Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ xài hàng tỉ đồng tiền xương máu của người bị lừa đảo

Lê Thanh Phong LDO | 22/06/2024 19:00

Ngoài hành vi vi phạm của Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan về hành vi "Rửa tiền" với vai trò đồng phạm.

Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 415.000 tỉ đồng từ nguồn tiền “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB của 916 khoản vay “khống” và hơn 30.000 tỉ đồng từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hành trái phiếu khống.

Tiền nhiều để làm gì, và Trương Mỹ Lan không phải nhiều mà là rất nhiều tiền. Nhiều đến mức khi nhắc đến "gia tộc" họ Trương này, giới đại gia cả nước phải nể mặt.

Rất nhiều như vậy trước hết là tiêu xài cho đã đời.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1.1.2018 đến ngày 10.10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhân viên nộp tổng số hơn 225 tỉ đồng vào các thẻ tín dụng của chồng. Bị can Chu Lập Cơ mở và sử dụng 3 thẻ tín dụng để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý… cho cá nhân và Trương Mỹ Lan trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Pháp, Anh, Italy…

Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ xài tiền như nước, nhưng đó là đồng tiền tham ô, lừa đảo, đồng tiền do phạm tội mà có. Còn nạn nhân của họ là những người làm ra đồng tiền mồ hôi nước mắt, đồng tiền xương máu.

Suốt bao nhiêu năm trời, những kẻ lừa đảo sống trong nhung lụa, được tuyên dương, được ngợi ca. Chỉ trong vòng 8 năm, giai đoạn từ 2015-2022, Ngân hàng SCB đã được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng tới 72 giải thưởng “danh giá” với những cụm từ “hàng đầu", "tốt nhất Việt Nam”.

Đó mới là nỗi đau của những người bị lừa đảo. Chính những danh hiệu, sự tôn vinh đó mà khách hàng tin cậy, lựa chọn Ngân hàng SCB để gửi gắm đồng tiền khúc ruột của mình.

Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ xài tiền còn theo cách "lừa đảo" khác, đó là làm từ thiện. Trước tòa, họ còn lấy những "thành tích" từ thiện làm căn cứ là để xin giảm nhẹ hình phạt.

Không thể có chuyện đó, vì làm từ thiện bằng tiền cá nhân, tiền công sức mới là từ thiện. Còn đây là lấy tiền bá tánh để tô vẽ chân dung tốt đẹp của mình, cũng với mục đích dễ lừa đảo nhiều tiền hơn. Đó là dối trá, là lừa đảo.

Những kẻ tiếp tay cho Trương Mỹ Lan được hưởng nhiều tiền từ đồng tiền tội ác, họ cũng tiêu xài sung sướng như vợ chồng Trương Mỹ Lan. Một số trong đó đã bị trừng trị theo pháp luật. Danh sách có thể sẽ dài hơn, những gương mặt mới có thể sẽ xuất hiện trong giai đoạn hai của vụ đại án này.

Tội phạm sẽ bị xử theo pháp luật, nhưng còn có bài học khác về mặt đạo đức: Đó là lừa đảo, ăn cướp tiền mồ hôi nước mắt của người khác để thỏa mãn dục vọng bản thân thì trước sau cũng trả giá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn