MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 năm trước, cả tuyến phố bị phong toả vì 1 ca COVID-19 nhưng 1 năm sau đó chúng ta vẫn zero vaccine. Ảnh: Phố Trúc Bạch bị phong toả tháng 3.2020/Tô Thế

Từ bệnh nhân N17, mũi tiêm đầu tiên đến mũi tiêm thứ "không đếm được"...

Đào Tuấn LDO | 09/03/2022 09:19

Bệnh nhân COVID-19 số 17 tháng 3.2020 đã khiến thủ đô “rung chuyển”. Nhưng hơn 1 năm sau, mũi vaccine đầu tiên mới được tiêm ở Việt Nam. Nhưng cũng chỉ sau 1 năm, 198 triệu liều vaccine đã được tiêm.

Hôm qua 8.3, mũi tiêm thứ 198.255.431 đã được thiết lập ở Việt Nam sau chiến dịch phủ vaccine mùa Xuân xuyên Tết. Đến lúc này, chúng ta có thể tự hào nói đến hai chữ “kỳ tích”.

Cần phải trở lại xuất phát điểm gây khủng hoảng mạng xã hội là trường hợp bệnh nhân COVID số 17, chúng ta gọi theo biệt danh là N17.

Tháng 3.2020, ca số 17 ở Việt Nam, ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội đã gây ra tranh luận dữ dội, thậm chí như là “đấu tố” trên mạng xã hội. Nhà cửa, thân thế, cha mẹ, đời tư, lịch trình... tất tật bị “bóc mẽ”. Hà Nội, khi đó, thậm chí đã phải phong toả cả đoạn phố Trúc Bạch.

Nhưng phải đến hơn 1 năm sau, mũi vaccine đầu tiên mới được tiêm ở Việt Nam.

Chúng ta hẳn chưa quên khoảnh khắc đó. Hôm đó là cũng vào đúng ngày phụ nữ 8.3.2021. Và mũi vaccine đầu tiên được ưu tiên cho chị Phạm Thị Tuyến Nhung, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch ở Hải Dương.

Vaccine, khi đó thiếu thốn đến mức mỗi một mũi tiêm như một đặc ân. Bộ Y tế thậm chí phải lập danh sách với thứ tự ưu tiên. Và câu chuyện cô hoa khôi khoe “vaccine ông ngoại” chính là một minh chứng.

Ngày 13.8.2021 có thể coi là một cái mốc. Hôm đó, Thủ tướng Chính phủ chính thức thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Hôm đó, Thủ tướng phát biểu đầy quyết tâm: “Khó khăn là khan hiếm trên toàn cầu, nhưng không vì khó khăn đó mà chúng ta ngồi im”.

Chính phủ đã không ngồi im, nếu như không nói là đã làm tất cả để tìm mọi cách có được nhanh nhất, nhiều nhất vaccine về cho dân.

Chỉ 3 tháng sau đó, ngày 16.11.2021, Việt Nam đã đạt mốc 100 triệu liều vaccine.

Và tròn 1 năm sau ngày tiêm mũi vaccine đầu tiên, chúng ta đã nói đến mũi 3... đã có vaccine để tiêm cho trẻ em, đã đạt đến con số phi thường: mũi tiêm thứ 198.255.431.

1 năm, từ số 0 về vaccine, giờ đã đứng thứ 6 thế giới về độ bao phủ vaccine.

Chính người dân nhìn thấy câu chuyện: Bây giờ với hàng chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày... vẫn không sao cả. Hay là cuộc sống bình thường hôm nay là nhờ vaccine.

Điều đó đúng. Nhưng chính xác hơn là phải nhờ cái đầu. Nhờ sự sáng suốt trong nhận thức vaccine. Nhờ sự kịp thời trong ứng biến với dịch bệnh. Nhờ chiến lược vaccine. Nhờ ngoại giao vaccine. Tất nhiên, cả sự đồng thuận của người dân nữa. Những người đã tự mình “đập lợn” góp Quỹ vaccine. Những người đã tin tưởng và chấp hành, không cần nói đến hai chữ nghĩa vụ, những chiến dịch tiêm chủng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn