MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây "sống ảo" tại Lảo Thẩn Ảnh: LĐO

Từ câu chuyện "cây sống ảo" ở Lảo Thẩn đã chết thật

Lê Thanh Phong LDO | 24/11/2021 15:11
Tấm ảnh là "cây sống ảo" tại Lảo Thẩn (xã Y Tý, huyện Bát Xát), tỉnh Lào Cai. Bây giờ thì cây đã chết thật.

Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, "cây sống ảo" nổi tiếng tại Lảo Thẩn (xã Y Tý) đã bị cưa chỉ còn lại gốc cao 70cm, đường kính 40cm.

Chính quyền địa phương đã tìm ra 3 người thuộc thôn Lao Chải và Sín Chải có liên quan đến vụ việc cây bị đốn hạ. Ông Ngô Kiên Trung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát - cho biết: "Mặc dù cây này đã chết khô, tuy nhiên, hành vi đốn cây vẫn vi phạm pháp luật. Hôm nay (24.11), chúng tôi sẽ triệu tập những người có liên quan để hoàn thiện hồ sơ và xử lý".

Chuyện xử lý hành vi đốn hạ cây đã chết khô căn cứ vào quy định nào là việc của kiểm lâm địa phương, nhưng từ một cây khô bị đốn hạ để so sánh với những rừng cây xanh đại ngàn tàn phá từng ngày.

"Cây sống ảo" ở Lảo Thẩn dù đã chết nhưng cũng được nhiều người lên tiếng bảo vệ vì cây nằm ở vị trí đẹp, có thế cây đẹp, giúp cho nhiều du khách, phượt thủ sở hữu được những tấm ảnh ưng ý. Có ý kiến còn cho rằng, đốn "cây sống ảo" ở Lảo Thẩn là đốn hạ du lịch địa phương.

"Cây sống ảo" là cây khô đẹp, gây ấn tượng, đặc biệt là với các tay cầm máy. Cho nên khi cây bị đốn hạ, đã có nhiều người nuối tiếc.

Nhưng hàng triệu cây xanh cổ thụ, cây rừng tươi tốt làm lá phổi cho đất nước, làm lá chắn thiên nhiên ngăn lũ dữ đã bị đốn hạ biến thành vàng bạc, đô la chất đầy tủ của lâm tặc thì ít ai biết đến. Không phải là một cành khô làm tiền cảnh cho bức ảnh thiên nhiên, mà là vàng, là châu báu của quốc gia.

Lũ quét, lụt lội, khí hậu thay đổi cực đoan, sạt lở khắp nơi là vì rừng xanh bị tàn phá. 

Cũng có nhiều bài báo lên tiếng, cũng có sự bức xúc phẫn nộ, cũng có xử lý những kẻ phá rừng, nhưng quá ít ỏi so với số rừng cây bị hủy diệt.

Hạt Kiểm lâm kiêm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát truy ra ngay 3 người có liên quan đến cây khô bị đốn hạ để xử lý, quá đáng khen.

Nhưng thử hỏi, kiểm lâm của đất nước này có nhanh chóng truy ra và xử lý được lâm tặc đang đốn hạ cây xanh hằng ngày hằng giờ?

Không ngăn chặn được nạn phá rừng là trách nhiệm chính thuộc về lực lượng kiểm lâm, nhưng phải suy xét và giải quyết tận gốc nguyên nhân vì sao không bảo vệ được rừng.

Vì sao kiểm lâm bất lực trước lâm tặc?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn