MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng thôn Đặng Văn Ảnh, 46 tuổi, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Đắc Lam

Ước mơ vào đại học của ông trưởng thôn 46 tuổi

Hoàng Văn Minh LDO | 29/06/2023 19:24

Có một ông Trưởng thôn, 46 tuổi, quyết tâm lấy điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay để hoàn thành ước mơ vào đại học sau mấy chục năm dang dở.

Trước là những kỳ thi đại học, bây giờ là thi tốt nghiệp THPT, hầu như năm nào cũng có chuyện lạ về những thí sinh đặc biệt – những người lớn tuổi, thậm chí ngoài 70 vẫn tham gia dự thi vì một mẫu số chung: Thực hiện ước mơ vào đại học!

Như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh nhiều tuổi nhất được ghi nhận tại Hà Tĩnh là ông Đặng Văn Ảnh, 46 tuổi, đương kim Trưởng thôn Liên Tài Năng, thuộc xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Một điểm thi khác ở Thanh Hoá, thí sinh cao tuổi nhất được ghi nhận là ông Hoàng Huy Tiến, 38 tuổi, hiện là giám đốc một công ty tư vấn về xây dựng ở Thanh Hoá.

Cả hai thí sinh lớn tuổi này đều có chung một ước mơ sau khi hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT là tiếp tục học đại học. Hiện ông Ảnh trưởng thôn đã đăng ký học đại học chuyên ngành Xã hội, còn ông Tiến giám đốc sẽ học đại học chuyên ngành Sư phạm Toán – Hoá.

Những người lớn tuổi như ông Ảnh trưởng thôn hay ông Tiến giám đốc doanh nghiệp, họ học đại học để làm gì? Trong khi quỹ thời gian sống của họ còn rất nhiều việc quan trọng khác, như vướng bận, lo toan đủ thứ chuyện từ gia đình, vợ con, kiếm tiền mưu sinh…

Câu trả lời, đơn giản chỉ là để thực hiện một ước mơ dang dở đã 20 năm, như lời ông giám đốc. Hay “từ nhỏ tôi rất khao khát được đi học, nhưng gia đình khó khăn nên khi đến lớp 9 phải nghỉ học để đi làm giúp gia đình. Giờ tôi muốn hoàn thành giấc mơ đại học để nâng cao trình độ và về quê công tác, góp phần xây dựng quê hương”, lời ông trưởng thôn.

Học đại học để làm gì là một câu hỏi rất cũ, nhưng những câu trả lời của ông trưởng thôn và giám đốc, trong bối cảnh đang có rất nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT lại từ chối, không muốn học đại học vì rất nhiều lý do khác nhau, thì lại rất mới, rất thời sự và gợi mở rất nhiều điều.

Sống cần có hoài bão và ước mơ, nhưng thực tế, có rất nhiều người sống không hề có ước mơ, hay không xác định được cho mình một ước mơ, mong muốn điều gì cụ thể, thậm chí là ngớ ngẩn buồn cười kiểu như nhân vật Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết kiếm hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung – mơ được ngày ngày ngồi kẻ lông mày cho vợ yêu Triệu Mẫn sau khi nhất thống giang hồ.

Có được một ước mơ cụ thể đã khó, quyết tâm thực hiện cho được, cho trọn vẹn để ước mơ của mình để nó không mãi mãi là mơ ước còn khó hơn bội phần.

Vậy nên việc đi thi tốt nghiệp THPT để vào đại học của những ông trưởng thôn 46 tuổi hay giám đốc doanh nghiệp 38 tuổi dù với bất cứ động cơ gì, cũng đều là những ước mơ đáng khâm phục, đáng được chúng ta trân quý và tôn trọng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn