MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sĩ tử vào Văn Miếu khấn xin thi đỗ. Ảnh: Hà An

Vào Văn Miếu tôn vinh tinh thần hiếu học, còn cầu xin đỗ đạt là không nên

Lê Thanh Phong LDO | 06/06/2024 16:47

Đến mùa thi vào lớp 10, có nhiều học sinh vào Văn Miếu cầu khấn thánh thần xin đỗ đạt.

Đối với những phụ huynh đưa con đến Văn Miếu tôn vinh những vị tiến sĩ, lấy đó làm tấm gương, bài học để học giỏi hơn, rèn luyện đạo đức tốt hơn thì rất đáng ủng hộ.

Nhưng có những trường hợp, cha mẹ hướng dẫn con cái làm những việc có biểu hiện mê tín.

Phụ huynh khuyến khích con mình đến Văn Miếu và nhiều nơi được cho là linh thiêng khác để khấn xin thánh thần phù hộ độ trì cho thi đỗ vào lớp 10, vào đại học.

Đến cái thời con người ta mở miệng ra là nói đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bốn chấm không, "make in Việt Nam", mà còn có những tập tục lạc hậu, mê tín như vậy quả là khó hiểu.

Là những học sinh của thời đại khoa học tiên tiến với các sản phẩm xuất sắc như trí tuệ nhân tạo, nano, robot thông minh, công nghệ sinh học, mà còn tin vào những điều phi khoa học như vậy thì không thể chấp nhận được.

Thi cử là bằng năng lực cá nhân, được tích lũy qua quá trình "sôi kinh nấu sử", không phải cậy nhờ vào thần thánh phương trời nào cả.

Tệ hơn là chuyện dâng lễ vật, theo kiểu mua qua bán lại, hối lộ thánh thần để đổi chác lợi ích. Bày vẽ kiểu này chỉ có hỏng lớp trẻ, sau này trở thành những người không tự tin vào bản thân, không phấn đấu bằng năng lực bản thân, mà cậy nhờ vào người khác, hối lộ để được việc.

Có không ít ý kiến cho rằng việc vào Văn Miếu cầu khấn trước các kỳ thi là văn hóa, là tín ngưỡng dân gian, thậm chí là nét đẹp truyền thống.

Đẹp với điều kiện tôn vinh sự học, lấy nhân tài làm gương noi theo. Nhưng không đẹp nếu có hành vi mê tín. Một học sinh soạn văn khấn, ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng, phòng thi và số báo danh, để xin thần thánh cho thi đỗ, đó không phải mê tín thì là gì?

Chính việc phụ huynh, thậm chí là cộng đồng ủng hộ và xem việc khấn cầu trước các kỳ thi là nét văn hóa đã vô tình làm cho giới trẻ không tin vào bản thân mà dựa vào thần thánh, ảnh hưởng tiêu cực cho đến khi trưởng thành. Có lẽ vì thế, mà hôm nay chúng ta chứng kiến quá nhiều những hoạt động mang tính mê tín, ngược lại với thuần phong mỹ tục, giáo lý căn bản của các tôn giáo.

Hãy giáo dục và tạo điều kiện cho con cái chúng ta tiếp cận với các giá trị văn minh đỉnh cao của nhân loại.

Hãy đặt cho con cái chúng ta câu hỏi để suy nghĩ, đó là các tập đoàn công nghệ lừng danh thế giới như Apple, Facebook, Amazon, Microsoft có ông chủ nào đi thi phải cầu khấn hay không, họ có "buôn thần bán thánh" bằng hối lộ thánh thần, đốt vàng mã hay không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn