MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ giáo viên cắm bản tử vong trên đường tới trường. Ảnh minh họa

Việc cần hơn lá thư Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia buồn cô giáo Mai Thị Yến

Lê Thanh Phong LDO | 07/05/2023 09:52
"Xin trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn viết.

Ngày 6.5, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư thăm hỏi và chia buồn tới gia đình cô giáo Mai Thị Yến - cô giáo bám bản tử vong trên đường tới trường.

Trước đó, ngày 3.5, cô Mai Thị Yến - giáo viên Trường mầm non Đường Thượng (huyện Yên Minh, Hà Giang) - cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu. Cô Yến tử vong, chồng và con của cô bị thương, đang phải điều trị tại bệnh viện.

Những con đường miền cao, đến những điểm trường còn lắm gian nan, nhọc nhằn cho học sinh và giáo viên. Đó còn là những chiếc bẫy tử thần lấy đi mạng sống của nhiều người.

Hình ảnh trích từ clip của cô giáo Tòng Thị Minh ghi lại giáo viên, học sinh trùm túi nilon qua sông ở xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí chúng ta dù đã qua đi nhiều năm. 

Rồi hình ảnh người dân đu trên những sợi dây cáp để người và xe máy cùng qua sông, qua suối như những gánh xiếc giữa rừng sâu. 

Còn nhiều điểm trường mà học sinh phải qua sông trên những con thuyền hiểm nguy. Những vụ lật thuyền với những nạn nhân còn mang đồng phục học sinh khiến chúng ta đau lòng.

Có biết bao nhiêu chiếc cầu bắc qua kênh rạch, sông suối, nhưng đó là "cầu tre lắt lẻo", là "cầu khỉ". Nay tuy đã có nhiều cây cầu bắc qua sông ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, nhưng vẫn không đủ và không đảm bảo an toàn.

Và biết bao con đường lầy lội, ngập sâu trong bùn lầy dẫn đến những điểm trường hư nát. Người dân miền núi đi lại còn quá vất vả, trẻ em chịu thiệt thòi trên chặng đường cắp sách đến trường.

Nếu có những con đường hiện đại, an toàn, thì gia đình cô giáo Mai Thị Yến sẽ không bị trượt để rồi rơi xuống vực. Cái chữ lên vùng cao, vào vùng sâu, đến vùng xa sẽ bớt nhọc nhằn hơn.

Chính vì mang nỗi ưu tư đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn viết trong thư: "Bộ giáo dục và Đào tạo mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, lớp của các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan, vất vả".

Để bớt gian nan, vất vả, chỉ có cách duy nhất là xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, chất lượng. Đất nước này không thiếu tiền, mà vì tiền còn lãng phí, thất thoát hàng trăm tỉ đồng, hàng nghìn tỉ đồng ở nhiều công trình tham ô, tham nhũng như chúng ta đã chứng kiến.

Cho nên, việc cần hơn lá thư chia buồn của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là bắt tay hành động để xây dựng những con đường cho các địa phương vùng cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn