MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Viện thẩm mỹ Wonjin tháo chạy và sự "quyết liệt" của Phòng Y tế quận Cầu Giấy

Duy Thiên LDO | 25/05/2023 09:32

Viện thẩm mỹ Wonjin, địa chỉ 93 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội đã "gỡ hết biển bảng rồi, giải tán hết rồi, giải tán ngay hôm 19.5 luôn, đi sạch sành sanh luôn..., thậm chí đồ nội thất cũng chuyển đi hết rồi" - đó là lời của ông Nguyễn Đức Viên, Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy trả lời Lao Động sau loạt bài phản ánh hàng loạt sai phạm của Viện thẩm mỹ trái phép này.

Một sự tháo chạy đúng nghĩa, rất chóng vánh, rất công khai, rất rầm rộ với hàng loạt máy móc, biển hiệu cồng kềnh.

Ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai ngăn cản được. Và cơ quan chức năng chắc hẳn không nhìn thấy để ngăn chặn hành vi tẩu tán, nhằm xóa bỏ dấu vết sau khi bị phanh phui những hoạt động trái phép, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Viện thẩm mỹ Wonjin, dù đã "nắm được thông tin".

Thế nên mới xảy ra câu chuyện như ông Viên nói, khi "tiến hành kiểm tra thì cơ sở này đã đóng cửa" và "đoàn liên ngành đã kiểm tra trong sổ theo dõi khách hàng tại cơ sở, phát hiện ghi chép rất sơ sài, không có các thông tin về khách hàng...", cũng không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Vậy là bó tay, dù dấu hiệu sai phạm rất rõ ràng, dù nhân chứng, vật chứng, bị hại đều có cả.

Đây không phải cơ sở duy nhất sai phạm trong địa hạt quản lý của Phòng Y tế quận Cầu Giấy.

Trong vòng một thời gian ngắn, liên tiếp các cơ sở y tế mà Phòng Y tế quận Cầu Giấy có trách nhiệm quản lý xảy ra sai phạm vẫn hoạt động rầm rộ, thậm chí đến mức độ Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt hành chính và phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám. Đó là Phòng khám đa khoa Thiện Hòa, địa chỉ tại số 73 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy.

Gần như cùng thời điểm, Lao Động phản ánh phòng khám nha khoa Lucia Trần Thái Tông, (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chưa có giấy phép nhưng đã hoạt động, thu tiền, quảng cáo rầm rộ.

Ngày 16.5, thông tin được cung cấp đến ông Viên và ông này khẳng định: "Chúng tôi rất quyết liệt. Nếu hoạt động, chúng tôi báo công an giữ người ngay. Chúng tôi cũng đi kiểm tra. Thực tế đang đóng cửa im thin thít".

Thế nhưng, thực tế mà Lao Động ghi nhận lại hoàn toàn khác lời Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy. Ngày 24.5, phòng khám này vẫn tiếp tục hoạt động, công khai như không có vấn đề gì xảy ra.

Sự "quyết liệt" của lãnh đạo Phòng Y tế quận Cầu Giấy lại bị chính câu trả lời của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh phủ nhận khi thừa nhận rằng: "Nói các đơn vị chức năng lúng túng là đúng".

Quyết liệt và lúng túng là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược. Và rõ ràng, sự quyết liệt của Phòng Y tế quận Cầu Giấy - nếu có - vẫn là chưa đủ, còn sự lúng túng thì đã có thừa khi hàng loạt cơ sở y tế không phép, trái phép, sai phép vẫn ngang nhiên tồn tại, ngang nhiên hoạt động công khai, bất chấp dư luận. Những cơ sở ấy chỉ "đóng cửa im thin thít" khi lực lượng chức năng đi kiểm tra mà thôi.

Rõ ràng Phòng Y tế quận Cầu Giấy không thể thoái thác trách nhiệm khi để trên địa bàn của mình tồn tại những cơ sở sai phạm, nhiều dấu hiệu lừa đảo và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

3 cơ sở đã là số nhiều - còn bao nhiêu cơ sở nữa trong phạm vi quản lý của Phòng Y tế quận Cầu Giấy chưa bị lật tẩy nếu mỗi lần đi kiểm tra đều "đóng cửa im thin thít", "đi sạch sành sanh"...

Có lẽ, lại phải chờ báo chí điều tra, phản ánh, chờ các bị hại gửi đơn tố cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn