MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong cáo phó cho Đỗ Văn Minh - thời điểm nghi can được cho là đã tử vong do tai nạn xe - người ta được biết Minh còn có pháp danh Nguyên Triết. Nhưng thần phật nào có thể tha thứ, trở che cho một hành vi tội phạm đã phạm tới 3 trong thập ác bất xá.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Anh Đào LDO | 12/05/2020 13:17

Rất có thể sẽ lại có những bài báo giật tít vị bí thư vừa giết người đốt xác là người hiền lành. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những tội phạm vốn hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự lại càng nguy hiểm hơn. Vì cả nạn nhân, cả chúng ta, đều không thể ngờ.

Nếu tội phạm được chứng minh thì khi ra tòa, đứng trước vành móng ngựa, vị bí thư- nghi phạm giết người đốt xác tạo hiện trường giả kia sẽ giải thích như thế nào?

Rất có thể là lời giải thích ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Không ai chấp nhận lời giải thích ấy cả, nhưng chỉ có như thế mới giải thích những tột cùng của cái ác.

Ác, ở chỗ vì muốn tìm một cái xác thế thân, nghi phạm thậm chí đào trộm mộ, đào tới tận nắp áo quan...nhưng rồi việc không thành vì quá mệt.

Ác, vì đào không xong, nghi phạm giết luôn cháu vợ, người vừa nấu cơm cho ông ta ăn. Ác, vì người cháu, hay cái xác đào trộm kia chẳng khác gì nhau- ít nhất là trong tính toán của nghi phạm.

Hành vi của nghi can, một bí thư xã, chưa từng có tiền án tiền sự vì thế, nguy hiểm hơn rất nhiều so với những tóc xanh tóc đỏ, những xăm trổ đầy mình, những tiền án tiền sự. Bởi hành vi ấy phía dưới, bên trong tấm mặt nạ cán bộ, mặt nạ của một người chưa từng tiền án tiền sự hay có bất cứ vấn đề gì ở địa phương... khiến nạn nhân không thể đề phòng, khiến chúng ta không thể ngờ, không thậm chí là tưởng tượng nổi.

Trong tấm cáo phó, có một chi tiết: Nghi can có pháp danh là Nguyên Triết. Nhưng thần phật nào dạy cách giải phóng sự cùng quẫn bản thân bằng cách giết đi một mạng sống?!

Thần phật nào có thể tha thứ, trở che cho một hành vi tội phạm đã phạm tới 3 trong thập ác bất xá: Ác nghịch, bất đạo, đại bất kính

Joker, “hoàng tử tội phạm” nổi tiếng thế giới trong bộ phim cùng tên từng có một câu nói kinh điển: “Chúng mày có ngừng ngay cái việc tìm một con quỷ nằm dưới gầm giường trong khi nó nằm ngay bên trong chúng mày”.

Đúng, con quỷ, sự bất lương luôn nằm sẵn im lìm thâm độc trong mỗi con người, dưới một tấm mặt nạ, một lớp áo khoác nào đó. Nhưng nó không thể trở thành cái ác nếu như tự mỗi chúng ta không tháo xích cho nó.

Có một câu hát của Đen Vâu rất đáng để chúng ta suy nghĩ, nhất là trong những tình huống buộc phải lựa chọn, trong những tình huống đánh đổi, những tình huống phải đấu tranh với con quỷ trong lòng mình: Mày sẽ không biết từng may mắn tới cỡ nào, cho tới khi hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn