MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phòng học bán trú

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Cần những chiếc "mắt thần"

Anh Đào LDO | 25/04/2019 12:25

Những chiếc camera “mắt thần” lại được nhắc đến như một nhu cầu, đúng hơn là một yêu cầu sau vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần tuổi. Có lẽ, đã đến lúc nghiêm túc nghĩ đến hình thức giám sát này. Để ít nhất nó như lời cảnh báo phần đen tối trong mỗi con người.

Trong vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai, có những chi tiết rất đáng chú ý: Rằng “dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng việc trực bán trú của nhà trường được thực hiện tương đối chặt chẽ theo quy định. Mỗi ca trực bán trú diễn ra từ 18h hôm trước đến 7h sáng hôm sau, luôn có 1 bảo vệ, 1 cán bộ quản lý và 2 giáo viên cùng trực”. Và rằng “nhà trường cũng trang bị 2 mắt camera” để theo dõi, giám sát.

Tuy nhiên, thầy Nguyễn Nhật Hải, Hiệu trưởng Trường THCS số 2 xã Thượng Hà cũng nói rằng “bản thân thầy N.V.A là giáo viên tin học, phụ trách công nghệ thông tin nên nếu đã có ý định thực hiện hành vi thì hoàn toàn có thể tránh được sự giám sát của hệ thống”.

Và nếu như có những cuộc hẹn hò giữa thầy N.V.A và học sinh H.T.H qua những tin nhắn điện thoại và vào thời điểm khi mọi hoạt động của trường kết thúc, nhất là vào giờ ngủ, thì nhà trường khó có thể nắm bắt được”.

Những chiếc "mắt thần" hoàn toàn vô dụng nếu “kẻ xấu” là người điều khiển nó. Nhưng thật ra, nó hoàn toàn không thừa. Bởi nếu thường xuyên kiểm tra, nhà trường sẽ phát hiện ra những khoảng trống bất thường, những khoảng trống dẫn đến những khoảng tối.

Bởi nếu kiểm tra thường xuyên, không đến nỗi nhà trường phải kêu “rất sốc”, kêu “bất ngờ” khi sự việc tày trời xảy ra, không đến nỗi sự việc xảy ra từ khi nữ sinh mới 11 tuổi và chỉ bị phát hiện khi em mang thai.

Sau mỗi vụ bạo hành trẻ mầm non hay bạo lực, hay xâm hại ở học đường diễn ra, những chiếc camera lại được nhắc tới như một yêu cầu chính đáng của phụ huynh học sinh và dư luận xã hội như một công cụ giám sát hữu hiệu. Cho đến những vụ “thang máy”, vai trò của nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết...

Và cho đến vụ việc quá nghiêm trọng xảy ra ở Thượng Hà, dường như đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc nghĩ đến một yêu cầu bắt buộc lắp camera giám sát, ít nhất ở các khu vực nhạy cảm trong tháng máy, ở nhà trẻ, trong trường học... nơi có nhiều đối tượng thuộc diện yếu thế, không có khả năng tự bảo vệ.

Những chiếc camera, “mắt thần” thật sự, để ít nhất nó trả lời cho những câu hỏi “bằng chứng đâu”. Ít nhất, để người ta tin rằng có công cụ đảm bảo sự minh bạch. Để ít nhất cảnh báo phần đen tối trong mỗi con người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn