Tại huyện Đại Lộc, sau khi Quỹ TLV hỗ trợ kịp thời cho người dân và giáo viên xã Đại Minh, ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Quỹ tiếp tục hỗ trợ cho gần 100 hộ dân ở thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong. Giọng ông Tính nghẹn lại:
“Người dân thôn Mỹ Hảo nằm ngay bên bờ sông Vu Gia đang bị sạt lở nặng. Mỗi trận lũ, nhà cửa, tài sản, đất sản xuất của người dân lại bị hư hỏng, thiệt hại không kể xiết. Trận lũ vừa qua, cả thôn nước ngập đến nóc nhà, người thì phải sơ tán trước lũ, tài sản trôi mất gần hết. Mặc dù huyện đã dốc toàn lực hỗ trợ cho bà con, nhưng vẫn rất cần sự động viên, chia sẻ của Quỹ TLV LĐ để hỗ trợ, giúp bà con nhanh chóng hồi phục sau lũ”.
Đáp ứng đề nghị này, Quỹ TLV triển khai hỗ trợ cho gần 100 nạn dân thôn Mỹ Hảo. Quỹ TLV cũng triển khai hỗ trợ 30 người bị thương do lũ tại huyện Đại Lộc, mỗi suất 1 triệu đồng.
Đoàn công tác của Quỹ TLV đã đến hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Điện Bàn. Bà Trần Thị Ninh, 53 tuổi, ở xã Điện Hồng, khàn giọng sau những ngày chống lũ: “Nhà tôi bị sập hoàn toàn do bão số 11, vừa dựng lên ở tạm, thì lũ vô ngập lút nóc, ít thóc ăn và thóc giống chuẩn bị gio trồng cũng trôi theo lũ dữ. Sau lũ, nhà tạm cũng chẳng còn chi, phải ở nhờ nhà hàng xóm. Sau này lấy gì mà ăn, mà ở, lại không biết lấy gì gieo trồng mùa sau. Số gạo này kịp thời giúp gia đình tôi ổn định cái ăn sau lũ. Chúng tôi mong nhà nước, các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ để còn ổn định cuộc sống về lâu dài”.
Đợt này, Quỹ TLV ngoài hỗ trợ lương thực trước mắt cho hơn 500 người, còn hỗ trợ 4 gia đình có người chết mỗi gia đình 3 triệu đồng, 31 người bị thương mỗi người 1 triệu đồng. Tỉnh Quảng Nam thiệt hại nặng nề sau lũ, vẫn còn hàng vạn gia đình bị thiệt hại nặng nề, chưa thể hồi phục được. Ho đang cần lắm những tấm lòng sẻ chia giúp đỡ của đồng bào cả nước.
Một số hình ảnh trao tặng:
Trao hỗ trợ cho bà Bùi Thị Thu Thủy, mẹ nạn nhân Lê Ngọc Triều ở Đại Lộc. |
Trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ huyện Đại Lộc. |
Niềm vui của người dân vùng lũ Đại Lộc khi nhận quà từ Quỹ TLV. |