MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quảng Bình: “Quỹ Tấm lòng vàng giúp tôi thêm tự tin vào cuộc sống”

LÊ PHI LONG LDO | 17/09/2014 14:40
Đó là tâm sự trong nước mắt của chị Võ Thị Trang (SN 1986, trú tại thôn 5, xã Hoàn Trạch, H.Bố Trạch) – là mẹ cháu Nguyễn Hoàng Quân, 2 tuổi – trong bài viết “xin hãy cứu con tôi khỏi bị dị tật” khi nhận trên tay số tiền ủng hộ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động mà bạn đọc ủng hộ.
Những ngày vừa qua, PV Báo Lao Động tại Quảng Bình đã tiến hành trao tổng số tiền hơn 2 triệu đồng mà bạn đọc gửi ủng hộ những hoàn cảnh trên mục Cảnh đời – báo Lao Động. Cầm số tiền trên tay, ai cũng ngậm ngùi xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã ủng hộ, động viên trong lúc khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực để vững tin hơn trong cuộc sống.

Chị Trang tâm sự “sau khi báo đăng, rất nhiều nhà hảo tâm và bạn đọc trên khắp cả nước đã điện thoại chia sẻ, động viên và tận tình hướng dẫn để cháu Quân được điều trị tốt nhất”. Khác với lần gặp cách đây 9 tháng, hiện cháu Quân đã không còn đau đớn như trước, cánh tay trái của cháu giờ đã không còn bị co rúm, những vết sẹo xơ cứng đã được các bác sỹ phẫu thuật. 

 Hai bàn tay cháu Quân đã cử động được sau khi phẫu thuật. Ảnh: LÊ PHI LONG

Các vết bỏng ở mặt và cổ đã được phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện qua một đợt kiểm tra, phẫu thuật chỉnh hình nữa là bàn tay cháu Quân có thể hoạt động tốt. “Nhờ báo đăng, gia đình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ trực tiếp về vật chất và tinh thần. Các bác sỹ cũng giúp đỡ rất tận tình vì đã hiểu rõ hoàn cảnh khi đọc trên báo” – chị Trang vui mừng nói. Trước đó, cháu Quân khi đang chơi đã bị ngã vào đống rơm đang cháy lớn trước cổng nhà và bỏng nặng độ 3-4, nhất là ở hai tay, mặt và cổ.

Cầm trên tay số tiền ủng hộ từ bạn đọc, chị Hoàng Thị Mai – mẹ cháu Phạm Tiến Đức, ở thị trấn Việt Trung, H.Bố Trạch, nhân vật trong bài “xót xa bé trai bại não 8 tuổi nặng... 8kg” – chỉ biết nói lời cám ơn trong nước mắt. Nhìn còn trai, chị càng đau đớn hơn khi căn bệnh bại não khiến cháu càng ngày càng gầy khô, hốc hác, hai tay và hai chân trơ xương, nhỏ xíu và co quắp trong khuôn mặt vô thức . Nói về bệnh tình con mình, chị Mai và gia đình chỉ mong có một phép màu xảy ra.

 Số tiền bạn đọc ủng hộ được PV báo Lao Động trao tận tay gia đình cháu Quân

Đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới để trao tiền ủng hộ cháu Phan Thùy Nhi (2 tuổi), thấy cháu 2 chân sau khi được phẫu thuật chỉnh hình lần 2 hiện đã ổn định, ai ai cũng vui mừng. Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài đăng về trường hợp đặc biệt của cháu Thùy Nhi nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Cháu đã bị gia đình bỏ rơi ngay sau khi mới lọt lòng trong tình trạng bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đa dị tật bẩm sinh với bàn tay và bàn chân bị khoèo, phủ tạng bị đảo ngược. Tên Phan Thùy Nhi cũng được các bác sỹ và điều dưỡng tại bệnh viện này đặt cho cháu. 

Trung thu năm nay Thùy Nhi bắt đầu tập nói, những lời nói “ba, mẹ” ngọng nghịu khiến ai cũng rơi nước mắt, bởi cháu đã không có gia đình từ khi mới lọt lòng cho đến nay. Trước đó, PV báo Lao Động cũng đã nhiều lần trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho các y bác sỹ đang nuôi dưỡng và chăm sóc cháu thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. 

Số tiền bạn đọc gửi ủng hộ cháu Thùy Nhi lần này xem như là món quà Trung thu mà các bạn đọc hảo tâm gửi cho cháu với hy vọng bệnh tật cháu sẽ ổn định, được lớn lên trong tình yêu thương, giúp đỡ của mọi người. Bởi với cháu, ai cũng là “bố”, là “mẹ”, là động lực và niềm tin cho cháu được sống và vững tin trong cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn