MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khuôn mặt của Norris trước và sau ca phẫu thuật. Ảnh: AP.

7 năm sau ca ghép mặt, người đàn ông đối mặt với nguy hiểm mới

Theo vnexpress LDO | 10/03/2019 09:22
Nhiều năm phải uống thuốc chống thải ghép gương mặt, Richard Lee Norris (Mỹ) bị suy thận đang phải tìm người hiến thận.  

Năm 1997, Richard Lee Norris, ở bang Virginia (Mỹ) tự bắn vào mặt mình làm bay mất mũi, môi và hầu hết các bộ phận trong miệng. Vì khuôn mặt biến dạng nặng nề, người đàn ông phải sống trong bóng tối sau chiếc mặt nạ.

Tất cả nỗ lực cứu chữa khuôn mặt Norris đều thất bại cho đến ca phẫu thuật lịch sử tháng 3.2012. Norris được Joshua Aversano, một người thiệt mạng sau tai nạn xe hơi hiến tặng khuôn mặt mới. Khi đó, đây là ca phẫu thuật với diện tích khuôn mặt được ghép rộng nhất. 

 Norris mặc áo in thông tin xuống đường để tìm người hiến thận. Ảnh: Inside Edition.

Gần 7 năm kể từ ngày có khuôn mặt mới, tính mạng Norris giờ đây lại bị đe dọa. Theo Inside Edition, tác dụng phụ của các loại thuốc chống đào thải phần mặt được ghép khiến thận của anh bị yếu đi.

Mong muốn giúp đỡ người đã nhận khuôn mặt của anh trai, Rebekah Aversano, em gái Joshua đã bay tới New Orleans. Cùng Norris và hôn thê của anh là Melanie Solis, Aversano mặc áo phông in thông tin liên lạc và xuống đường tìm kiếm người hiến thận phù hợp.

Bên cạnh đó, Aversano kêu gọi cộng đồng chụp ảnh với Norris và đăng tải lên mạng xã hội. "Càng nhiều người biết đến càng tốt. Xin hãy đồng cảm và giúp anh ấy", cô gái nói. 

Phép màu đã cứu giúp cuộc sống của Norris một lần. Giờ đây, người đàn ông tiếp tục hy vọng vào một phép màu khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn