MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân tử vong không phải do sốc phản vệ. Ảnh minh họa

Bệnh nhân tử vong ở phòng khám tư: Vì sao gia đình không khiếu kiện?

Đức Vân LDO | 14/04/2019 16:17

Liên quan đến sự việc bệnh nhân tử vong sau khi điều trị tại phòng khám tư của bác sĩ bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Đông, kết luận tại BV Quân y 103 cho thấy, chẩn đoán trước khi bệnh nhân được gia đình xin về lo hậu sự, bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn, sốc tim. Bệnh nhân tử vong do bệnh lý, không phải do sốc phản vệ. 

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Thắng (SN 1969, ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) sau khi khám, chữa bệnh tại phòng khám nội khoa của bác sĩ Lê Hoàng Tú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, đã được đưa đến BVĐK Hà Đông và tử vong sau khi được chuyển đến BV Quân y 103.

Chị Nguyễn Thị Thúy - vợ bệnh nhân Nguyễn Xuân Thắng - kể lại: "Chồng tôi ở nhà tức ngực khó thở từ trước hôm vào phòng khám. Hai hôm trước đã sốt, khỏi rồi nhưng hôm sau lại uống rượu. Uống rượu xong là cả đêm kêu tức ngực, khó thở thì mới sang nhà bác sĩ Tú nhờ khám. BS Tú còn bảo khó thở, tốt nhất chuyển ra viện".

Theo chị Thúy, khi chuyển ra BV Hà Đông khám chữa rồi chuyển lên BV 103. Sau khi được các bác sĩ BV 103 cấp cứu, tiêm truyền thuốc, anh Thắng hết khó thở, không sốt, cảm thấy nhẹ nhõm rồi, đêm hôm đó vẫn ngủ được một giấc. "Sáng vẫn tỉnh vẫn ăn hết bát cháo nhưng ngay sau đó thì chồng tôi ngừng tim rồi mất. Mất quá đột ngột, không dặn vợ con được câu nào", chị Thúy bộc bạch. 

Các bác sĩ ở viện 103 nói là bệnh nhồi máu cơ tim không biết trước được, có thể ra đi lúc nào không biết. Từ BV Hà Đông sang 103 là các bác sĩ đều giải thích rồi. 

Chị Thúy cho hay: "Gia đình chúng tôi không trách móc, không kiện cáo gì bác sĩ Tú. Đơn thuốc bác sĩ Tú kê cho chồng tôi, chúng tôi cũng cẩn thận đưa cho các bác sĩ 103, họ bảo thuốc này tốt, không vấn đề gì. Thuốc thang là bác sĩ công khai. Gia đình tôi có thắc mắc gì đâu? Không hiểu tại sao lại có thông tin là chồng tôi chết vì truyền thuốc ở phòng khám của bác sĩ Tú?"

"Miệng lưỡi thế gian, chúng tôi cũng vô cùng bức xúc. Miệng đời thiên hạ biết làm sao được. Họ bảo nhà tôi sát sinh trên đất chùa, ác nghiệp nên chồng tôi mới chết. Rồi họ bảo chồng tôi bệnh tật thế mà không cho đi bệnh viện", chị Thúy bức xúc. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Cương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp- BVĐK Hà Đông cho biết, mọi xử trí cấp cứu, chỉ định điều trị và chuyển tuyến của bác sĩ phòng khám chuyên khoa nội đối với bệnh nhân Nguyễn Xuân Thắng hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán của bệnh viện.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Thắng tử vong do bệnh lý, không phải do sốc phản vệ. Kết luận tại Bệnh viện Quân y 103 cũng cho thấy, chẩn đoán trước khi bệnh nhân được gia đình xin về lo hậu sự, bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn, sốc tim.

Ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) - cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được báo cáo về vụ việc. 

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Xuân Thắng có tiền sử uống rượu nhiều năm. Do sốt cao kéo dài 4-5 ngày, bệnh nhân đã tự điều trị và truyền dịch, nhưng không đỡ. Vào khoảng 18h30' ngày 3.4, bệnh nhân đã tới khám tại phòng khám nội khoa ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Sau khoảng 1 giờ điều trị, bệnh nhân đã giảm sốt, đỡ mệt, đi lại được nhưng vẫn còn đau ngực. Thấy vậy, bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân và vợ, đồng thời gọi xe taxi đưa bệnh nhân đến BVĐK Hà Đông vào 20h44' ngày 3.4.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu phòng khám gỡ bỏ biển hiệu vì quảng cáo vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn. Cụ thể, phòng khám này được cấp phép hoạt động chuyên khoa nội, nhưng lại treo biển hiệu phòng khám đa khoa. Ngay sau đó, phòng khám đã tiến hành gỡ bỏ biển hiện. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn