MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSƯT Trung Anh có mặt tại điểm hiến máu cố định trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: C.Thắng

"Bố Sơn xoăn" phim "Về nhà đi con" xuất hiện tại điểm hiến máu trên phố cổ

L.Hà LDO | 28/06/2019 06:49

"Bố Sơn" (NSƯT Trung Anh) trong bộ phim "Về nhà đi con" bất ngờ xuất hiện tại điểm hiến máu trên phố cổ Hà Nội. Đặc biệt, NSƯT Trung Anh đã gặp gỡ một gia đình đặc biệt và cùng hô khẩu hiệu "Cùng hiến máu đi con".

Sau khi bộ phim "Về nhà đi con" đóng máy, NSƯT Trung Anh  trở về với công việc thường ngày.

Ngày 27.6, "bố Sơn" đến điểm hiến máu cố định tại 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sau khi biết điểm hiến máu mới hoạt động được 1 tuần. 

 "Bố Sơn" vui vẻ tham gia hoạt động hiến máu. Ảnh: C.Thắng

Tại đây, NSƯT Trung Anh đã bất ngờ khi gặp một đại gia đình gồm bố mẹ, họ hàng, con cháu ở Hưng Yên tới hiến máu. 

Đó là gia đình ông Lê Trung Truyền ở Văn Giang, Hưng Yên. Ông Truyền sinh năm 1959, đã hiến máu 40 lần. Ông Truyền hiến máu lần đầu năm 2007. 12 năm qua, ông vận động con cháu trong nhà tham gia hiến máu, thậm chí các con rể của ông cũng "đi theo bố vợ".

NSƯT Trung Anh chứng kiến các bước chuẩn bị cho việc hiến máu. Ảnh: C.Thắng 

"Năm nay đã 60 tuổi, dù không đủ điều kiện hiến máu nhưng không vì thế mà tinh thần hiến máu trong tôi giảm đi. Tôi không hiến máu được thì có anh em họ hàng, con cháu tôi", ông Truyền nói.

Năm 2007, trong một lần thăm người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ông nhận thấy nhiều bệnh nhân rất cần máu trong khi nguồn máu trong bệnh viện lại khan hiếm, nên đã quyết định hiến máu tình nguyện. Sau đó, ông đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để thử và hiến máu.

 "Bố Sơn" đã được các nhân viên y tế tư vấn về lợi ích của hiến máu. Ảnh: C.Thắng

Trong khi nhiều người cần máu mà không có, mình đủ điều kiện và việc hiến cũng không hại tới sức khỏe thì tại sao lại không hiến cho người ta? Dòng máu của mình được mang đến cứu giúp bệnh nhân kém may mắn thì đó là một niềm vui đối với tôi và gia đình rồi”.

Trong ngày 27.6, dù trời Hà Nội nắng nóng nhưng vợ chồng ông Truyền cùng họ hàng, con cháu "kéo nhau" về Hà Nội tham gia hiến máu.

NSƯT Trung Anh cùng đại gia đình ông Truyền tham gia hiến máu. Ảnh: C.Thắng

Biết tới điểm hiến máu cố định tại 26 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội, ông Truyền bảo vợ gọi điện cho vợ chồng con gái làm giáo viên ở Bắc Giang về cùng đi hiến máu.

"Những đóng góp của tôi và gia đình còn nhỏ bé nhưng có lẽ cũng là những việc có ích đối với những người bệnh cần máu. Chúng tôi giúp đỡ họ trong lúc không may bị bệnh hiểm nghèo và sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi còn có thể”, ông Truyền khiêm tốn chia sẻ.

Lần hiến máu này, gia đình ông Truyền rất vui vì gặp "bố Sơn" (NSƯT Trung Anh). Cả gia đình ông là khán giả yêu thích bộ phim "Về nhà đi con". NSƯT Trung Anh rất cảm kích trước việc làm ý nghĩa của gia đình ông Truyền. 

"Hành động hiến máu đáng quý vô cùng. Khi gặp một đại gia đình đến hiến máu, tôi thấy thực sự cảm động. Chúng ta chưa biết nhiều về việc hiến máu, phải chứng kiến tận mắt và đi hiến máu mới hiểu hiến máu không ảnh hưởng tới sức khoẻ", NSƯT Trung Anh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn