MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương, phát hiện 2 vợ chồng tử vong

Chăm sóc đặc biệt bé sơ sinh của 2 vợ chồng tử vong trong đám cháy gần BV Nhi TƯ

L.Hà LDO | 24/09/2018 15:45

Bé sơ sinh sinh non - con của đôi vợ chồng gặp nạn trong đám cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương xảy ra tối 17.9 - được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 24.9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé sơ sinh do sinh thiếu tháng nên bị suy phổi khá nặng đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực. Bé chào đã được 2 tháng tuổi nhưng do sinh non nên sức khoẻ còn yếu. Hiện bé được các bác sĩ chăm sóc chu đáo. Bệnh viện cam kết sẽ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhi. Các bác sĩ cũng không xác định được thời gian bé sơ sinh điều trị còn kéo dài bao lâu.

Thời điểm sau khi xảy ra cháy, bé sơ sinh không có người vào thăm nom nhưng các bác sĩ vẫn chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhi. Hiện đã có người nhận là người thân của bé sơ sinh nhưng phải chờ cơ quan chức năng xét nghiệm ADN. 

Bố mẹ bé sơ sinh là cặp vợ chồng người Phú Thọ được xác định đã tử vong trong đám cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 17.9. Chồng là Tạ Văn T, vợ là Hà Thị L (ở thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ). 

Vợ chồng anh T, chị L vừa sinh em bé được 2 tháng. Tuy nhiên, do cháu bé sinh non nên phải điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ngày 14.9, bé được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương và phải nằm cách li với người nhà, chỉ có điều dưỡng mới được trực tiếp chăm sóc bé. Vì vậy, 2 vợ chồng anh T đã thuê trọ tại buồng số 13 trong khu trọ của ông Trần Thế Hiệp - gần Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do con sinh non được chăm sóc đặc biệt nên hai vợ chồng này 1 ngày chỉ được vào thăm con 1 lần vào buổi trưa.

Theo thông tin ban đầu, gia đình bé sơ sinh rất khó khăn. Ngoài bé mới sinh, vợ chồng anh T còn 1 người con trai tên là Tạ Thành C, hiện là học sinh Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn).

Ông bà nội, ngoại đã già yếu không còn khả năng lao động nên vợ chồng anh phải cáng đáng mọi việc. Trong khi đó, thu nhập gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng. Lúc nông nhàn, vợ chồng đi làm thuê. Khi xuống Hà Nội, 2 vợ chồng anh T phải vay mượn tiền làm lộ phí.

Hiện gia đình đã xuống Hà Nội để nhận 2 thi thể về quê mai táng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn