MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cứu thành công bệnh nhân nằm viện 11 năm và chi phí điều trị 40 tỉ đồng

Thanh Thanh LDO | 13/04/2021 18:33

Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) đã cứu chữa thành công cho bệnh nhân P.H.N (37 tuổi, quê Vĩnh Long) mắc bệnh chảy máu di truyền (Hemophilia), nằm viện 11 năm, với chi phí điều trị lên đến 40 tỉ đồng.

Theo đó, bệnh nhân P.H.N (37 tuổi, quê Vĩnh Long) nhập viện vào hồi tháng 1.2010 với chẩn đoán nhiễm trùng hoại tử hông, đùi, bụng phải, Hemophilia A. Dù quê ở Vĩnh Long, nhưng anh N. hầu như phải điều trị tại bệnh viện trong suốt khoảng 11 năm qua với tổng cộng 26 lần mổ. Anh N.sẽ chính thức xuất viện vào ngày 15.4.2021.

Liên quan đến ca bệnh này, ngày 13.4, bác sĩ Phạm Thanh Việt (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy) thông tin, đối với bệnh viện, đây là ca bệnh có thời gian nằm viện dài nhất, số lần phẫu thuật nhiều nhất và viện phí lớn nhất.

Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) đã cứu chữa thành công cho bệnh nhân P.H.N (37 tuổi, quê Vĩnh Long) mắc bệnh chảy máu di truyền (Hemophilia). Ảnh: BVCC.
"Lần xuất viện này của bệnh nhân P.H.N khác những lần trước, lần này bệnh nhân xuất viện với vết thương đã liền hơn, đẹp hơn" - bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết.

Hemophilia là những rối loạn chảy máu di truyền thông thường gây ra do thiếu hụt yếu tố đông máu VIII hoặc IX. Vì vậy, việc có sẵn yếu tố đông máu VIII sẽ là "chiếc phao cứu sinh" cho anh N. trong chuyến hành trình phía trước.

Chia sẻ về tình hình hiện tại của nam bệnh nhân, TS. BS Ngô Đức Hiệp (Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ) cho hay: "Với căn bệnh Hemophilia, bệnh nhân N. xuất viện về nhà vẫn có nguy cơ tái diễn khi bị té hoặc một chấn thương nhẹ.

Tuy nhiên, khả năng kiểm soát hiện tại của bệnh nhân rất tốt. Bệnh nhân và gia đình đều hiểu rõ bệnh lý này. Nếu có tái diễn, tình trạng sẽ nhẹ hơn".

Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là được xuất viện, anh N. không giấu được niềm vui của mình. "Trong suốt quá trình điều trị, tôi đã có những lúc tuyệt vọng. Nhưng trên hết, tôi vẫn được sự hỗ trợ động viên của gia đình và bác sĩ, hy vọng lại được thắp lên.

Ngày xưa, khi tranh thủ về nhà vào dịp Tết, tôi vẫn có cảm giác vẫn đang nằm ở viện vì không thể biết bệnh tình sẽ diễn biến như thế nào? Lần xuất viện này, tôi vui lắm vì xuất viện với tâm lý bệnh đã được chữa lành. Nỗ lực của cả một ekip cuối cùng đã có kết quả" - anh N. tâm sự.

Được biết, chi phí phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân N. là 40,8 tỉ đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả số tiền 38,3 tỉ đồng. Chia sẻ về sự hỗ trợ này, ThS. BS Đỗ Thu Hà (Trưởng phòng Giám định BHXH TPHCM) cho biết: "Đây là một chính sách ưu việt. Từng phần đóng góp nhỏ của từng người tham gia bảo hiểm đã tạo thành quỹ ủng hộ, hỗ trợ cho những trường hợp như anh N.".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn