MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đau khi thấy nữ bác sĩ trẻ bị chà đạp nhẫn tâm

LH LDO | 24/08/2017 06:00
Nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế xảy ra gần đây, tần suất ngày càng dày, mức độ hung hãn và phi lý ngày càng tăng và sự thờ ơ của xã hội hình như cũng bàng bạc như trăng như sao.

Lời chia sẻ buồn của một bác sĩ

Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc nhân viên y tế bị người nhà hành hung ngay tại BV Đa khoa 115 Nghệ An.

Ngày 18.8, Khoa cấp cứu của BV Đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam bị tai nạn giao thông. Trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân, bác sĩ Hoàng Thị Minh đã bị ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty Cổ phần Xây lắp Tân Thắng, đóng trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) - lao đến chửi bới rồi đánh đập, khiến bác sĩ Minh loạng choạng, ngã ra phía sau - (bệnh nhân Nam là nhân viên của Cty trên - PV).

Điều dưỡng Lê Quang Hòa chạy lại can ngăn, tuy nhiên cũng bị ông Thắng chửi bới và đe dọa. Điều đặc biệt, trong clip mà camera an ninh của BV ghi lại còn có sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP. Vinh (là người nhà của bệnh nhân Nam – PV). Xác nhận với báo chí, ông Huân khẳng định mình không hành hung bác sĩ mà chỉ cầm ghế để can ngăn, giải quyết sự việc. 

Trao đổi với PV Lao Động về vụ việc trên, PGS.TS Lê Minh Khôi, Bác sĩ tim mạch và hồi sức, hiện làm việc tại Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ: "Đã có người hỏi tại sao tôi không lên tiếng về việc nhân viên y tế liên tiếp bị tấn công, lăng mạ? Tôi trả lời: Có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Mà có nói thì cũng chẳng ai nghe”.  

“Thực tình cái lý do mà tôi không nói không nằm ở chỗ nói có ai nghe không, nói có thay đổi gì không. Đơn giản chỉ vì tôi không đủ dũng khí để đối mặt với chính nỗi buồn, với nỗi đau khi thấy nhân phẩm đồng nghiệp, danh dự thiêng liêng của nghề mình đang dâng hiến bị chà đạp một cách nhẫn tâm như vậy”, PGS.TS Lê Minh Khôi nói.

Tát nữ bác sỹ trẻ..sao lại có gì đâu?

Đưa ra quan điểm của mình về vụ bạo hành tại BV Đa khoa 115 Nghệ An, PGS.TS Lê Minh Khôi cho rằng: Có một tiến trình lưu manh hóa tăng tốc. Giữa phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn, tại một vùng đất địa linh nhân kiệt, một gã đàn ông oai vệ bước vào một tay cầm điện thoại, một tay liên tục tát vào mặt một nữ bác sĩ trẻ. Bác sĩ trẻ đã ôm mặt né tránh, người đàn ông vẫn điềm nhiên và kiên định ép vào tát tiếp tục. Sau đó, khi trả lời phỏng vấn, ông ta bảo: Tôi có tát mấy cái, việc gì đâu!

“Tát mấy cái ngay vào mặt một cô gái, vào mặt một người thầy thuốc đang làm nhiệm vụ trong đêm đã là một hành động rất lưu manh. Điềm nhiên cho rằng việc tát ấy "có gì đâu" thì quả thực đó là sự lưu manh lên đến đỉnh điểm”, PGS.TS Lê Minh Khôi bức xúc.

Một điểm nữa mà PGS.TS Lê Minh Khôi muốn nói, đó là: “Đối với tôi thì trong vụ tham gia đánh nữ bác sĩ trẻ ở BV Đa khoa 115 Nghệ An, điều đáng khinh hơn là hành vi của vị chủ tịch phường. Đoạn phim cho thấy ông này rất hùng hổ thừa thắng xông lên, cầm ghế xông vào kiểu như "ông đập cho vỡ đầu mày ra". Ông chưa đập hay chưa kịp đập. Nhưng cái chưa kịp xuống tay đó là do ngoại cảnh chứ không phải do ông.

Điều đáng nói là sau khi đó ông chối bay chối biến: Cầm ghế xông vào là để can ngăn. Biết là chẳng ai tin mà vẫn nói. Sự lưu manh hóa của ông giám đốc kia, nó trầm trọng, nhưng còn có thể có hy vọng cứu chữa. Nhưng sự thiếu vắng liêm sỉ của ông chủ tịch này thì không biết lấy gì lấp cho đầy. Bệnh này hết thuốc chữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn