MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhật Bản: Tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công bằng khí độc thần kinh Sarin

Anh Tú ( Theo Japan Today) LDO | 20/03/2019 16:23

Tại Nhật Bản, nhiều người vừa tổ chức tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Sarin tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo cách đây 24 năm.

Bà Shizue Takahashi mang theo hoa trong một buổi lễ tưởng niệm tại ga tàu điện ngầm Kasumigaseki ở Tokyo. Chồng bà là một trong số 13 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng khí gas sarin ngày 20.3.1995. Chồng của bà Takahashi là một trợ lý văn phòng trực ban sáng hôm đó .

Sáng nay (20.3), khoảng 20 nhân viên của Tokyo Metro và người thân của các nạn nhân đã tổ chức một buổi lể tưởng niệm vào lúc 8 giờ sáng trong một khoảnh khắc im lặng tại ga tàu điện ngầm Kasumigaseki,  trên tuyến Hibiya để tưởng nhớ hai đồng nghiệp cũ đã chết trong vụ tấn công. Khoảnh khắc này cũng đồng thời diễn ra cùng lúc tại năm ga tàu điện ngầm khác.

Ngày 20.3.1995, một số phần tử thuộc giáo phái Aum Shinrikyo đã thả chất đôc Sarin trên tàu điện ngầm tại thủ đô Tokyo. Chúng để những chiếc túi chứa đầy chất độc thần kinh hóa lỏng bị chọc thủng. Các nhân chứng cho hay, họ có nhìn thấy các túi bị rò rỉ, và ngay sau đó, cảm nhận thấy làn khí xộc lên làm mắt họ cay xè.

Chất độc thần kinh, độc đến mức một giọt có thể giết chết một người, chỉ trong vài giây đã khiến các nạn nhân ngã gục, khiến họ lâm vào tình trạng nghẹt thở, nôn ọe, một vài người bị mù và bị liệt.

Vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Sarin tại Nhật Bản gây chấn động thế giới đã làm 13 người chết và 6.300 người bị thương. Đến nay, đã có 13 người thuộc giáo phái này bị tuyên án tử hình, bao gồm kẻ đứng đầu giáo phái Shoko Asahara, đã bị tử hình vào tháng 7 năm ngoái.

Nạn nhân trong vụ tấn công bằng khí sarin ở trạm tàu điện ngầm tại Tokyo. Ảnh: AP.
Nhân viên cứu hộ đưa các nạn nhân từ dưới ga tàu lên mặt đất . Ảnh: Sipa.
Nhân viên y tế khẩn trương chuyển các nạn nhân bị thương đến bệnh viện. Ảnh: AP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn