MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khuôn mặt bệnh nhân trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Lấy lại khuôn mặt cho nữ công nhân bị u máu chiếm nửa mặt hơn 30 năm

Lệ Hà LDO | 28/06/2020 18:52

Từ một nốt nhỏ trên mặt, theo thời gian nó lan to ra ở một bên mặt làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khả năng nhìn khiến hơn 32 năm qua chị H.T.H luôn mặc cảm, tự ti trong cuộc sống.

32 năm "đeo" u máu trên khuôn mặt

Bác sĩ Hoàng Tuấn - Trung tâm Tạo hình Thẩm mỹ - Viện Bỏng Quốc gia chia sẻ về trường hợp đặc biệt này. Buổi sáng một ngày cuối tuần, trước khi bắt tay vào công việc hàng ngày, bác sĩ đã thăm khám cho một khách hàng rất đặc biệt.

Một nữ công nhân lặn lội từ Bình Dương ra Hà Nội, trong tay chỉ có ít tiền đi lại nhưng muốn được "vứt" bỏ chướng ngại vật trên khuôn mặt suốt 32 năm qua.

U máu trên khuôn mặt bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Nữ bệnh nhân H.T.H, sinh năm 1988, quê Lạng Sơn, làm công nhân ở Bình Dương với lương tháng 5 triệu/tháng. Bố mẹ sinh 3 người con, trong đó H là con gái cả nhưng chẳng may chị bị u máu bẩm sinh. Từ một nốt nhỏ, theo thời gian nó lan to ra ở một bên mặt làm ảnh hưởng đến khả năng nhìn của chị cả khi đứng hoặc nằm.

Hai người em của H hoàn toàn bình thường và đã lập gia đình, riêng H luôn cảm thấy mặc cảm và tự ti với diện mạo “ai nhìn cũng sợ” của mình nên đến hiện tại H vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân.

Sống ở làng quê nghèo, lại không có việc làm, H quyết định vào Bình Dương để làm công nhân giày da với mức thu nhập là 5 triệu đồng/1 tháng. H chia sẻ, với khoản lương đó tiền thuê nhà trọ mất 1 triệu, tiền ăn uống từ 2 đến 3 triệu, nếu chẳng may bị đau ốm nữa thì hết tiền.

Đó là chưa kể những đau đớn về mặt tinh thần. H không nhớ hết được đã bao lần phải khóc thầm trong đêm vì những lời nói xấu và cả hành động xa lánh của những người xung quanh. H không dám tiếp xúc với ai, ngay cả khi ăn ở công ty chị cũng chỉ ngồi một mình một chỗ.

Nhưng không vì thế mà tuyệt vọng. Ước mơ lớn nhất của chị là loại bỏ được u máu, trở thành một người bình thường.

Tiết kiệm chi tiêu nhiều năm để lấy lại khuôn mặt

H kể, chị theo dõi trang thông tin của bác sĩ Hoàng Tuấn đã lâu, còn nắm rõ được “giáo trình điều trị u máu” của bác sĩ, nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp không đủ để bắt xe khách ra Hà Nội chứ nói gì đến điều trị.

Khi biết bác sĩ Hoàng Tuấn dành 10 suất hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị u máu cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chị đã nhắn tin cho bác sĩ với mong muốn được đăng ký điều trị miễn phí.

Nhận được 5 triệu tiền lương tháng, chị H Hằng đã bắt ngay xe ra Hà Nội gặp bác sĩ Hoàng Tuấn với hy vọng và mong muốn có thể chữa u máu trên khuôn mặt.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân H. Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Hoàng Tuấn đã đồng ý chữa trị miễn phí cho H. Ca phẫu thuật kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ đã tiến hành cắt giảm được 60-70% thể tích khối u. Khối u đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh thẫm, lượng máu tới u giảm rất nhiều.

Theo bác sĩ Hoàng Tuấn, ca phẫu thuật đã cắt được các nguồn mạch chính cung cấp cho khối u. Lượng máu tới u giảm rất nhiều. Độ mở của mắt bệnh nhân cũng được cải thiện rõ rệt. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng laser. Tia laser tác động chọn lọc lên mạch máu, làm quang đông vi mạch từ đó làm tắc mạch và trở về da gần như bình thường.

U máu là một vết bớt màu đỏ tươi xuất hiện khi sinh hoặc trong tuần đầu tiên hoặc thứ hai của cuộc đời. Nó trông giống như một vết sưng cao su và được tạo thành từ các mạch máu thêm trên da.

– U máu là do tăng sinh tế bào nội mạch tiến triển qua 3 giai đoạn: Tăng sinh, ổn định, thoái triển.

Có nhiều giả thuyết liên quan đến căn nguyên gây u máu như từ phôi thai, do di tích của trung bì phôi thai; do nhiễm virus gây u nhú trên người, gây mất kiểm soát điều hòa tăng sinh tế bào nội mạch của mạch máu; do nội tiết...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn