Trước đây chị Thùy Linh đã 3 lần mang thai, nhưng đều không giữ được: Bé đầu tiên mới được 29 tuần tuổi thì mất, khi mang thai bé thứ hai thì bị nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, đứa con thứ ba đã vuột mất khi chưa đầy ba ngày tuổi vì bị suy hô hấp.
Đến khi mang thai đứa con thứ tư chị Linh nhập viện được bác sĩ chẩn đoán “sanh mổ vết mổ cũ lần hai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược." Mặc dù là tình trạng không phổ biến lắm nhưng rất nghiêm trọng cho bệnh nhân, bởi càng nhiều vết mổ khi sanh chừng nào (2 - 3 lần), nguy cơ nhau cài răng lược càng cao (trên 60%). Tuy nhiên nhờ phát hiện, xử lý kịp thời, đúng cách nên các bác sĩ cứu được cả mẹ và con đều khỏe mạnh.
Một trường hợp khác là chị M.N (33 tuổi, ngụ TP.HCM) mang thai 24 tuần tuổi nhập viện trong tình trạng thai kỳ vỡ ối, mẹ bị nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao. Và cũng nhờ sự can thịp kịp thời của các bác sĩ nên đã cứu sống cả mẹ lẫn con. Mặc dù sinh non chỉ hơn 1 kg nhưng nhờ chăm sóc tận tình của các bác sĩ phòng hồi sức sơ sinh, hiện bé đã được 1,4 kg và khỏe mạnh.