MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện chị Võ Thị Tuyết Nhung đang được điều trị tích cực tại hoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mổ trong đêm, người mẹ trẻ mất hai con vì tiền sản giật

K' LIỆP LDO | 25/11/2017 15:58
Chiều 25.11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, bệnh viện đang tích cực điều trị cho thai phụ mất 2 con sau khi được cấp cứu thoát khỏi cơn tiền sản giật vào tối 20.11 vừa qua. Hiện khả năng sinh tồn và phục hồi của bệnh nhân khá tốt, tuy nhiên gia đình khó khăn nên cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đêm 20.11, chị Võ Thị Tuyết Nhung (23 tuổi, quê An Giang, hiện trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM) được người nhà đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM) trong tình trạng đau quằn quại. Chị Nhung đang mang song thai 2 bé trai ở tuần thứ 26, gò tử cung nhiều, huyết áp cao, chẩn đoán thấy nhau bong non (cắt đứt đường nuôi). Một một thai nhi chết trước đó, bé trai còn lại tim thai rời rạc…

Võ Thị Tuyết Nhung đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sỹ của Bệnh viện Hùng Vương đã tiến hành ca mổ ngay trong đêm để cứu người. Ca mổ kéo dài khoảng 40 phút, các bác sỹ đã lấy cả hai thai nhi, bảo tồn tử cung, tuy nhiên em bé đã không qua khỏi do quá yếu từ trước đó. Riêng chị Nhung, được cấp cứu thoát khỏi cơn tiền sản giật và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại BV Chợ Rẫy, các bác sỹ của bệnh viện đã truyền rất nhiều máu cho thai phụ. Đến nay dù sức khỏe đã tạm ổn nhưng bệnh nhân này vẫn đang dùng máy thở, dùng kháng sinh liều cao.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, chồng chị Nhung là anh Lê Văn Giàu làm nghề bốc vác, còn chị Nhung bán bánh ở khu công nghiệp. Hai vợ chồng ở thuê và có đứa con đầu lòng 1 tuổi. Gia đình thuộc diện nghèo, người bệnh không có bảo hiểm y tế; trong khi hiện mỗi ngày chi phí điều trị hơn 10 triệu đồng. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, anh Giàu vừa chăm sóc vợ, vừa chạy vạy khắp nơi để vay tiền.  

Chị Nhung đang nằm viện trong tình trạng suy gan, suy thận, viêm phổi, nhiễm trùng máu. Ngồi bên giường bệnh, anh Lê Văn Giàu ngậm ngùi chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi chẳng biết phải làm sao và chỉ cầu mong vợ sớm hồi phục để về với gia đình, với con”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn