MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhà nạn nhân bức xúc tập trung tại bệnh viện (Ảnh: Đ.Phương)

Mổ xương tay tử vong tại BVĐK Hà Đông: Gia đình chờ sự công minh của pháp luật

T.Linh LDO | 10/05/2018 09:32
Nam thanh niên đã tử vong sau một ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông vào hôm qua (9.5). Có quá nhiều nghi vấn đặt ra khiến cho gia đình nạn nhân đau đớn, bức xúc.

Sáng 10.5, trao đổi với PV Lao Động, ông Vương Đắc Lý (chú họ của nạn nhân) đau đớn chia sẻ: "Hiện nay, thi thể của cháu tôi đang nằm ở nhà tang lễ Bệnh viện 103 chờ pháp y vào cuộc. Công an đã đến can thiệp, niêm phong phòng mổ lại". 

Hiện gia đình nạn nhân đang chờ đợi trong đau đớn để biết vì sao người thân của mình lại chết đột ngột như vậy. "Chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự công minh của pháp luật để giải quyết vụ việc. Hiện phía bệnh viện cũng chưa có bất cứ động thái nào, không nói một lời nào với gia đình, nên chúng tôi thực sự chưa biết như thế nào"- ông Lý chia sẻ. 

"Gia đình chúng tôi có quá nhiều nghi vấn trong vụ việc này. Ca mổ của cháu tôi diễn ra từ 10h sáng, không biết mổ xong từ bao giờ. Khoảng 2h chiều, gia đình thấy nóng ruột quá, chạy vào thì thấy cháu đã đen hết người rồi, vội gọi bác sĩ thì bác sĩ mới đến. Họ lại đuổi hết người nhà ra ngoài, phong tỏa chỗ đó, đóng cửa lại"- ông Lý nói. 

Sáng nay, đơn vị pháp y sẽ khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân tử vong. 

Trước đó, nạn nhân là anh Vương Đình Cường (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) được chuyển đến BV vì bị chấn thương ở tay phải sau khi bị ngã xe vào tối 8.5.

Để được đảm bảo trong quá trình phẫu thuật, gia đình đã đồng ý với bệnh viện mổ trọn gói “từ A đến Z”. Tức là sau khi đóng 40 triệu đồng, anh Cường sẽ được phẫu thuật và được chăm sóc cho đến khi xuất viện.

Sau khi làm mọi thủ tục, đến khoảng 9 giờ 15 phút ngày 9.5, anh Cường được đưa vào phòng mổ. Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo với gia đình rằng: Ca mổ đã thành công. 

Tuy nhiên, khi người nhà xin vào thăm, bác sĩ không đồng ý và cho rằng bệnh nhân mới mổ xong, chưa thể gặp được. Chờ đợi lâu không được vào thăm, khoảng 13h30 phút, người nhà anh Cường đi thẳng lên khoa Hồi sức của bệnh viện. Lúc này, chỉ có một mình anh Cường ở trong phòng và đã ở trong tình trạng tím tái.

Kể từ lúc đó, hàng chục người nhà của bệnh nhân túc trực tại bệnh viện để mong phép màu sẽ đến với anh Cường. Nhưng điều không ai mong muốn đã xảy ra, anh Cường đã tử vong vào chiều ngày 9.5.

Trước sự việc trên, ông Trần Ngọc Cường – PGĐ bệnh viện Đa khoa Hà Đông xác nhận với báo chí có sự việc trên xảy ra tại bệnh viện. Ông Cường cho biết, nam bệnh nhân đã tử vong vào khoảng 17 giờ chiều ngày 9.5. Nguyên nhân cái chết của bệnh nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cũng theo gia đình nạn nhân, trước khi mổ anh Cường hoàn toàn khỏe mạnh, tự đi lên phòng mổ được và trước đó không hề có bệnh lý gì.

Trước sự ra đi đột ngột của anh Cường, nhiều người thân đã đặt ra rất nhiều nghi vấn. Tại sao một vết thương đơn giản vậy, bác sĩ thông báo mổ thành công sau đó anh Cường lại tử vong? Tại sao khi mổ không có nhân viên y tế nào theo dõi mà để anh Cường nằm 1 mình?...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn