MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cậu bé ở Đồng Nai đeo nhẫn cho "cậu nhỏ" và không tháo ra được

Những tình huống dở khóc dở cười với "cậu nhỏ"

LH LDO | 10/11/2017 08:00

Có muôn vàn lý do khiến "cậu nhỏ" gặp tai nạn. Mới đây nhất, BV nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận thiếu niên được người lớn đưa đến cấp cứu trong tình trạng "chỗ ấy" sưng to và chiếc nhẫn vẫn còn thắt chặt trên thân dương vật.

Theo lời của phụ huynh, cậu bé nghịch lấy chiếc nhẫn tra vào, sau đó không thể lấy ra nhưng giấu không cho người lớn biết. Đến khi quá đau do sưng lên, cậu mới cho người nhà hay. Chiếc nhẫn nằm bó sát thân dương vật đang sưng to làm chèn ép mạch máu tại nên tổn thương. Do phần ngoài bị sưng to, không thể tháo bằng các dung dịch bôi trơn nên các bác sĩ đã phải dùng kìm cộng lực y tế để cắt nhẫn. May mắn sau điều trị, mạch máu đã được lưu thông.

Âm thầm chịu “phận nữ”

GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) kể lại: GS đã từng cùng các đồng nghiệp tiền hành phẫu thuật tái tạo dương vật cho một nam thanh niên ngoài 20 tuổi sau tai nạn hy hữu: chó cắn mất "cậu nhỏ".

Gần 20 năm trước, đang ở cái tuổi bi bô, Vinh (tên nhân vật đã thay đổi - PV) trong một lần chạy sang hàng xóm có nuôi chó đẻ chơi. Vinh buồn tè, thay vì vào nhà vệ sinh đã chạy thẳng ra sân. Khoảng sân trước nhà lại nằm sát chuồng chó đẻ. Khi cậu vừa tụt quần con chó trong chuồng xông ra ngoạm thẳng vào bộ phận sinh dục. Do còn quá bé, chó lại to, trọn bộ phận sinh dục của Vinh nằm trong miệng chó. Ngay khi biết “cậu nhỏ" của Vinh bị chó cắn mất, mọi người hô hoán người nhà nhanh chóng tìm con chó để mong cứu vãn được phần nào cho Vinh. Vinh được đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện địa phương trong tình trạng "đất trống đồi núi trọc".

Đến tuổi trưởng thành, Vinh thấy khó chịu nhưng kinh tế gia đình khó khăn đành tặc lưỡi cho qua. Tai nạn năm xưa không chỉ khiến Vinh mất dương vật và hai tinh hoàn mà còn phải sống trong sự mặc cảm. Âm thầm với nỗi đau gần 20 năm, Vinh cũng đến tuổi lập gia đình. Là đàn ông không thể sống với bộ dạng khiếm khuyết như vậy. Lúc này, Vinh mới tìm đến các bác sĩ với hy vọng được là đàn ông thực thụ.

Tả tơi vì máy sục tôm

Bệnh viện Bình Dân TPHCM từng tiếp nhận ca bệnh do tai nạn ngớ ngẩn khiến dương vật bị tổn thương. Bệnh nhân là chủ trại tôm được xác định cùng bị rách "bao kiếm" do bất cẩn khi sửa mô-tơ máy sục khí tại trại tôm của mình.

Người đàn ông 45 tuổi ở Bạc Liêu nhập viện trong tình trạng da dương vật rách nát. Hậu quả này do chiếc máy sục khí ôxy của trại tôm bị hỏng, sau khi tự tay sửa, ông nhờ người khác bật điện vận hành. Do đứng quá gần nên khi máy hoạt động, ông bị hút vào động cơ đang quay. Nạn nhân đã phải dùng hết sức để rút phần thân dưới ra khỏi cách quạt của chiếc mô-tơ nhưng không thể. Khi có người ngắt điện thì "cậu nhỏ" của khổ chủ đã tả tơi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn