MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Kim Loan vừa chữa bệnh, vừa tham gia các khoá học. Ngày 30.9, chị nhận bằng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nữ thẩm phán bị tạt axit đã lấy lại khuôn mặt sau 12 năm với 41 lần phẫu thuật

Lệ Hà LDO | 01/10/2017 10:00

Sự tàn phá của axit kinh khủng là thế nhưng đã có người vượt qua nỗi đau này. Suốt 12 năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Toà án nhân dân đã xoá mờ những ám ảnh của axit trên cơ thể và tinh thần của mình.

Cơ thể như bức tượng điêu khắc

Chị Loan ví cơ thể mình như bức tượng điêu khắc. Bởi chị đã trải qua 41 lần lên bàn phẫu thuật để lấy lại khuôn mặt như ngày hôm nay.

Chị Loan thời điểm bị tạt axit năm 2005.

Mùa hè năm 2005, tai họa ập xuống với nữ thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, Toà án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội. Chị bị kẻ bất nhân tạt axit vì bức xúc với kết quả xét xử của toà về vụ án dân sự tranh chấp đất đai do chị làm chủ tọa. Kẻ chủ mưu và kẻ thực hiện đã phải chịu hình phạt trước pháp luật, nhưng không giúp chị vơi đi nỗi đau khủng khiếp đó.

Khuôn mặt xinh xắn của chị Loan thời trẻ. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị Loan bị bỏng sâu độ 4 và 5, tỷ lệ thương tật tới 64%. Sau những ngày điều trị bỏng tại Viện Bỏng quốc gia, chị không còn nhận ra mình trong gương. Khuôn mặt thanh tú, trắng hồng của người phụ nữ được thay bằng khuôn mặt nhăn nhúm, chằng chịt những vết bỏng. Mũi, tai, miệng, đôi mắt đều biến dạng.

“Cô con gái út lúc đó mới 2 tuổi, cháu chưa hiểu hết tai họa mà mẹ đang phải gánh chịu. Nhìn thấy mẹ, cháu ngây thơ bảo: Không phải mẹ Loan. Mình nhìn vào gương cũng thể hình dung khuôn mặt mình giờ lại biến dạng như vậy” - chị Loan nhớ lại.

Qua 41 ca phẫu thuật, chị đã tự tin với khuôn mặt hiện tại. Chị nói: Phải có lòng quyết tâm mới có ngày hôm nay.

“Nhưng tôi tin tưởng vào sự phát triển của y học. Trong quá trình điều trị bao đau đớn, khó khăn, tôi chưa bao giờ kêu than hay có ý định buông xuôi. Tôi không nhớ hết những cơn đau, những lần lên bàn phẫu thuật. Đó thực sự là những cơn ác mộng”, chị Loan nhớ lại. 

Niềm tin đã chiến thắng

“Sau khi được sơ cứu, điều trị ban đầu, tôi có thể đi lại được nhưng da mặt bắt đầu co kéo khiến đôi mắt lệch nhau. Hai mắt không nhắm được, nói năng cũng khó khăn. Sau một thời gian nằm viện, cứ lột da chỗ nọ đắp vào chỗ kia, tóc tai lúc nào cũng bê bết máu. Những cuộc hẹn với các bác sĩ vẫn tiếp tục với hy vọng khuôn mặt đẹp nhất có thể”, chị Loan nhớ lại.

Ca phẫu thuật nhớ đời nhất của chị là chuyển vạt da phần bả vai đưa lên vùng má trái của chị. Còn rất nhiều lần, chị phải lên bàn phẫu thuật để làm mí mắt, tạo mũi, tai, viền môi, vùng da ở ngực…

Có biết bao nạn nhân bị bỏng axit phải chấp nhận số phận nhưng với chị Loan, niềm tin, lòng quyết tâm đã chiến thắng số phận. Năm 2014, chị đã chấm dứt các cuộc phẫu thuật, tiếp tục công việc yêu thích. Chị đã hài lòng với khuôn mặt của mình. Chị bảo: trước nỗi đau axit, cần có nghị lực, quyết tâm để vượt qua. Và chị đã làm được và đã thành công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn