MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhà bệnh nhân tập trung tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong

Sau ca phẫu thuật dập xương tay, mặt bệnh nhân tím đen rồi tử vong

Linh Trang LDO | 09/05/2018 21:52

Sau khi bị ngã dập xương tay, nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) để phẫu thuật. Tuy nhiên, sau ca mổ, gia đình nhận được thông tin bệnh nhân nguy kịch và qua đời.

Tối 9.5, người nhà bệnh nhân Vương Đình Cường (SN 1981, ở Tân Hoà, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tập trung rất đông tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong.

Trao đổi với báo chí, bà Vương Thị Bính - cô ruột bệnh nhân Vương Đình Cường - bức xúc: Khoảng 12h đêm ngày 8.5, khi đang lưu thông trên đường, Cường bị ngã vào ổ gà. Gia đình đưa Cường tới BV Quốc Oai cấp cứu rồi chuyển ra BV đa khoa Hà Đông lúc 2h sáng.

Tại BV đa khoa Hà Đông, bệnh nhân Vương Đình Cường khá tỉnh táo, tay dập, được các bác sĩ tiến hành chụp chiếu. Gia đình bệnh nhân được bệnh viện tư vấn gói điều trị với giá 40 triệu đồng. Gia đình đã nộp đầy đủ trước khi tiến hành phẫu thuật.

 Người nhà bệnh nhân mong nhận được câu trả lời từ bệnh viện.

Trước khi lên bàn mổ, bác sĩ cho người nhà biết: Bệnh nhân sẽ được mổ gắp xương và đóng đinh tay. 

Sau ca mổ cấp cứu, bác sĩ cho biết ca mổ khó khăn, bệnh nhân mất nhiều máu và không giải thích gì thêm. Phía bệnh viện cũng không nói tình trạng bệnh nhân như thế nào.

"Tuy nhiên, khi gia đình bệnh nhân chạy lên tầng 3 thì thấy bệnh nhân nằm một mình, không có bác sĩ nào ở bên. Khuôn mặt bệnh nhân đã tím đen. Lúc này, gia đình hô lớn bác sĩ mới tới. Sau đó, bác sĩ nói với gia đình rằng bệnh nhân khá nguy kịch. Chúng tôi mong muốn chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, phía BV đa khoa Hà Đông không đồng ý bởi tình trạng bệnh nhân đã quá nguy kịch", bà Bính kể lại.

Lúc này, gia đình bệnh nhân tiếp tục yêu cầu BV đa khoa Hà Đông mời bác sĩ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ nhưng không nhận được sự hợp tác. 

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân Cường vốn cao to, khoẻ mạnh, không có bệnh gì. Ngay cả khi bị ngã, Cường vẫn tỉnh táo. "Các bác sĩ nói ca phẫu thuật đơn giản nhưng tại sao giờ con tôi lại tử vong?", ông Vương Đình Khánh, bố nạn nhân đau xót nói.

Hiện phía Bệnh viện đa khoa Hà Đông từ chối trả lời báo chí xung quanh vụ việc. 

Còn về phía gia đình nạn nhân mong nhận được sự giải thích rõ ràng.

 Lao Động tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn