MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GS Nguyễn Anh Trí chia tay ngôi nhà Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về nghỉ chế độ.

Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TƯ: "Giọt nước mắt không thể giả vờ được"

Cường Ngô LDO | 04/10/2017 09:00
"Tôi đồ rằng nhiều người nghĩ buổi chia tay hôm qua tại bệnh viện là dàn dựng, nhưng đây là câu chuyện có thật, giọt nước mắt không thể giả vờ được", GS Nguyễn Anh Trí nói.

Sáng 3.10, hình ảnh đồng nghiệp, bảo vệ, người bệnh từ già đến trẻ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đều rơi nước mắt, xếp thành hàng dài ngước nhìn vị "thuyền trưởng" - GS Nguyễn Anh Trí - khiến nhiều người xúc động.

GS Nguyễn Anh Trí nổi tiếng với câu nói: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Nhớ lại buổi chia tay đầy cảm xúc và nước mắt ngày hôm qua, ông Trí chia sẻ, bản thân ông rất vinh dự và tự hào khi nhận được tình cảm nồng ấm của đồng nghiệp và bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thế nhưng ông cũng không bất ngờ, bởi hàng chục năm nay mọi người trong viện đều đối xử với nhau như thế.

GS Nguyễn Anh Trí trong lòng "gia đình" Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngày chia tay.

Đối với ông Trí, trải qua quãng thời gian gắn bó tại Viện huyết học, nơi đây như một ngôi nhà, mọi người yêu thương nhau, không có sự phân biệt bệnh nhân hay bác sĩ.

Có thể sẽ có người nghĩ buổi chia tay hôm qua tại bệnh viện là diễn, nhưng theo ông, đây là câu chuyện có thật, là tình cảm thật của mọi người.

"Trước ngày về hưu, tôi rất buồn vì vẫn còn nặng lòng với người bệnh. Tôi luôn luôn coi người bệnh là người nhà, được cứu chữa cho bệnh nhân là niềm hạnh phúc lớn lao của mình. Tôi luôn cố gắng truyền những điều này đến đội ngũ cán bộ trong viện", ông Trí chia sẻ.

Nhiều người đã khóc và ông cũng khóc.

Ông cho biết, mấy ngày nay, ông nhận rất nhiều tin nhắn tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp. Điều đó làm ông bất ngờ, hạnh phúc.

"Tôi vui nhất vì những gì tôi muốn đã thực hiện gần xong. Một cơ sở vật chất đã gấp mấy lần trước đây, đội ngũ cán bộ 6 người giờ lên đến 926 người, họ đoàn kết, dù trẻ nhưng rất có trình độ, góp phần vào việc cứu người. Tiếp nhận lượng máu lớn phục vụ cho các bệnh nhân từ 200 đến 1.000 bệnh nhân trong viện, được Ngân hàng thế giới lựa chọn là điểm sáng điển hình cho các dự án trên thế giới...

Dù nghỉ hưu nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục với những dự án mà tôi đã sáng lập, sẽ đồng hành cùng người bệnh", ông khẳng định.

Trong quá trình làm việc cống hiến, GS Nguyễn Anh Trí đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. GS từng 2 lần đạt giải Vinh quang Việt Nam, giải Nhất Nhân tài Đất Việt và Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHKT. Hiện GS là Đại biểu Quốc hội khóa 14. GS đã hoàn thành tất cả 280 công trình khoa học đăng trong các tạp chí trong và ngoài nước, xuất bản 18 quyển sách về chuyên môn huyết học truyền máu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn