MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

3 đứa trẻ mồ côi ấm áp trong vòng tay bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc LDO | 01/07/2021 10:49
Mẹ mất vì căn bệnh ung thư, bố cũng qua đời để lại 3 chị em mồ côi trong căn nhà trống. Được bạn đọc Báo Lao Động yêu thương giúp đỡ, các em đã vơi đi bớt đau buồn và lấy lại tinh thần, tiếp tục sống.

Chúng tôi trở về thôn Phong Doanh, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thăm gia đình 3 đứa trẻ mồ côi trong bài viết: “Mẹ mất rồi, giờ bố ra đi nữa sao”. Ai cũng nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh các em ngồi lặng lẽ ở một góc nhà nhìn lên di ảnh của bố. 3 gương mặt còn quá non nớt đã sớm phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

This browser does not support the video element.

3 đứa trẻ mồ côi được bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ, giúp đỡ.

Cậu bé út Vũ Đình Huy (7 tuổi) nước mắt ngân ngấn, khẽ dựa đầu vào vai chị gái, phụng phịu: “Em nhớ bố”. Trên ban thờ, tấm di ảnh bố các cháu là anh Vũ Đình Hòa, xa một chút là tấm ảnh chị Nguyễn Thị Tiền (mẹ các cháu). Căn nhà vốn dĩ đã sơ sài, nghèo khó, nay lại càng vắng vẻ bởi trong thời gian quá ngắn, các cháu đã mất đi bố, mẹ.

Trong vòng 2 năm, 3 đứa trẻ đã mất đi cả bố lẫn mẹ.

Cháu lớn Vũ Thị Thanh Phương thắp nén hương lên bàn thờ bố, rồi lễ phép kể chuyện với chúng tôi: “Khi bố cháu nằm xuống, cháu thật sự không biết rồi cuộc sống của 3 chị em cháu sẽ đi đâu về đâu nữa. Nhưng may mắn được Báo Lao Động viết bài giúp đỡ, từ đó chúng cháu nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên tinh thần. Có bác còn gửi cho cả gạo, quần áo và nhiều lương thực khác. 3 chị em cháu cũng được một phần nào an ủi”.

Anh Nguyễn Văn Tiến - cậu ruột các cháu gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các cháu.

16 tuổi, đáng ra cô bé Phương đang học lớp 12 như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, em phải nghỉ học để sớm đi làm nuôi các em. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn khi mọi gánh nặng, nỗi lo cơm áo, gạo tiền sớm đè nặng lên đôi vai của em, nhưng có được sự hỗ trợ của mọi người khiến em phần nào vơi bớt khó khăn.

Lần này về thăm, PV Báo Lao Động cũng trao tận tay gia đình các em số tiền 13.425.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ. Anh Nguyễn Văn Tiến – là cậu ruột của các cháu, thay mặt gia đình gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ các cháu. Đồng thời anh cũng cho biết thông qua tài khoản của gia đình cũng nhận được vài chục triệu đồng của mọi người. Toàn bộ số tiền này anh sẽ làm sổ tiết kiệm để các cháu ăn học sau này.

PV Báo Lao Động trao tận tay các cháu số tiền 13.425.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ.

“Anh chị tôi không còn nữa, tôi xin thay mặt các cháu gửi lời cám ơn Báo Lao Động, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Nhờ có tấm lòng của mọi người mà các cháu tôi đã phần nơi vơi bớt đi nỗi đau để tiếp tục sống”, anh Tiến nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn