MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn" tại Bình Định

Xuân Nhàn LDO | 07/01/2019 15:04

Ngày 7.1, đoàn công tác của LĐLĐ Bình Định do Phó Chủ tịch Lê Từ Bình dẫn đầu đã về xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, trao tiền hỗ trợ, gắn biển nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Diệu, đoàn viên CĐCS Trường Mầm non số I Hoài Tân.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thanh Diệu.

Chị Diệu là 1 trong 17 trường hợp được Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tiếp sức để giấc mơ an cư có cơ hội trở thành hiện thực nhờ nguồn tiền 500 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại Bình Định, căn cứ Quyết định 22/QĐ-QTLV ngày 31.5.2018 của Giám đốc Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng.

Theo Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ Bình Định, tới thời điểm này, hơn 50% đối tượng hưởng lợi từ quyết định trên đã hoàn tất việc xây mới hoặc sửa chữa lại nhà ở.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Diệu (sinh 1966) được Ban Giám hiệu Trường Mầm non số I Hoài Tân cho nghỉ buổi sáng để đón khách và tiếp nhận quà tặng từ Quỹ Tấm lòng vàng. Chị kể, suốt buổi cứ bồn chồn ra ngẩn vào ngơ, nhớ trước quên sau, cười cười nói nói “như thể mất hồn”.

“Quyết định xây nhà của tôi chỉ đến khi nhận được thông báo của LĐLĐ Hoài Nhơn về khoản tiền 30 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng. Trước đó, đâu ai dám nghĩ đến chuyện xây nhà sửa cửa. Ngôi nhà cũ làm lần hồi từng công đoạn một, trước sau hết 25 triệu đồng mà vẫn còn nợ 15 triệu. Ngày đón tin vui, 8 anh chị em trong nhà ngồi bàn với nhau rồi đi đến quyết định: Không làm lần này, sẽ không còn có bất kỳ lần sau nào nữa. Còn vài năm là nghỉ hưu, tiền lương, thu nhập giảm xuống, nuôi ăn, chữa bệnh cho chồng không đủ thì lấy đâu…”, chị nói.

“Còn hơn cả giấc mơ“, chị Diệu (phải) nói về khoản trợ giúp “làm mồi” của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Công trình tiêu tốn cả thảy 110 triệu đồng, riêng hạng mục nâng nền, xây mới rộng 30m2, chị Diệu nói “còn hơn một giấc mơ”. “Từ 30 triệu đồng đầu tiên của Quỹ Tấm lòng Vàng, cộng 10 triệu đồng gom góp dành dụm lâu nay, còn lại là vay mượn vòng quanh. Anh chị em trong nhà bán heo, bán bò cho mượn. 27 cán bộ giáo viên trong trường mỗi người góp 100 ngàn đồng cho mượn, tất cả được 2,7 triệu đồng …”.

Cô Trương Thị Ái Phương, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non số I Hoài Tân cho biết, chị Diệu là giáo viên cao tuổi nhất và cũng là người có hoàn cảnh khó khăn nhất trường. “Cả nhà chỉ có mỗi chiếc xe máy rẻ tiền làm “chân đi” mà mãi gần đây, chị Diệu mới thắt lưng buộc bụng sắm nổi”.

Với đồng lương giáo viên mầm non, chị Nguyễn Thị Thanh Diệu là chỗ dựa gần như duy nhất trong một mái nhà mà người chồng quanh năm ốm đau quặt quẹo; hai đứa con, đứa trọ học xa nhà, đứa còn dở dang lớp 11. Đó là chưa kể nhiều năm, chị phải sẻ chia thời gian tâm sức chăm sóc mẹ chồng già yếu (vừa mới qua đời) và em chồng mang bệnh thần kinh.

Cũng trong ngày 7.1, LĐLĐ Bình Định đã trao 20 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định” hỗ trợ sửa nhà cho chị Nguyễn Thị Thúy, đoàn viên CĐCS xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn. Chị Thúy cùng 8 người khác, được trợ giúp tổng cộng 210 triệu đồng.  

Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Lê Từ Bình (giữa) trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thúy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn