MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao tiền ủng hộ cho gia đình nữ sinh không may bị tai nạn xe. Ảnh: Xuân Nhi

Bạn đọc Báo Lao Động giúp sức mẹ, con nữ sinh bị tai nạn

NGUYÊN ANH LDO | 28/08/2024 09:06

Bạn đọc Báo Lao Động đã góp sức ủng hộ tiền cho hoàn cảnh mẹ, con nữ sinh ngụ xã Định An, huyện Gò Quao (Kiên Giang) không may bị tai nạn xe.

Mới đây, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và trao tiền ủng hộ của Bạn đọc Báo Lao Động cho gia đình em Thị Mỹ Tiên, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao. Cùng đi còn có Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Quao và xã Định Hòa.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên tinh thần em Tiên và trao số tiền hỗ trợ 13.205.000 đồng cho gia đình em Thị Mỹ Tiên. Nguồn hỗ trợ do Bạn đọc Báo Lao Động đóng góp là 10.505.000 đồng, số còn lại là của Nhóm Địa chỉ những tấm lòng, TP Rạch Giá cùng các mạnh thường quân.

Bà Bùi Thúy Hào, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên gia đình em Tiên cố gắng chữa trị sớm để hồi phục và ổn định lại cuộc sống.

Chị Thị Kim Hiền (mẹ của Tiên) xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Bạn đọc Báo Lao Động; Nhóm Địa chỉ Những tấm lòng và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình lúc khó khăn.

“Số tiền này gia đình sẽ chi tiêu cho việc tiếp tục điều trị vết thương, chi phí cho con đi học, xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi”, chị Hiền chia sẻ.

Trước đó trên chuyên mục Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động có bài viết “Nữ sinh lớp 6 và mẹ bị tai nạn giao thông cần trợ giúp”. 2 mẹ con nữ sinh lớp 6 ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang) trên đường dự lễ tổng kết năm học trở về không may bị xe tải tông trúng từ phía sau, hậu quả người mẹ phải cắt bỏ một chân, còn nữ sinh phải mổ, cặp inox để sắp lại xương chân.

Chị Hiền cho hay, gia đình khó khăn không có đất canh tác nên 2 vợ chồng cùng đứa con trai lớn (đã nghỉ học) lên Bình Dương đi làm kiếm tiền, mỗi tháng gửi về cho bà ngoại của Tiên để chăm lo cho Tiên ăn học.

Chị Hiền làm công nhân, cha của Tiên làm phụ việc quét sơn nhà, thu nhập không đáng là bao. Thế nhưng đợt tết vừa qua, 2 vợ chồng phải bỏ việc về quê dưỡng bệnh, chăm lo đưa đón con đi học vì cha của Tiên bị tái vết thương cũ.

Tai nạn không may lại tiếp tục ập đến khiến gia đình vốn đã khó khăn lại càng chồng chất thêm khó khăn.

Chị Hiền cũng từng chia sẻ: “Tiên nó hiền, ít nói, ai hỏi thì gật đầu vậy thôi. Tiên có hiếu lắm, nói với mẹ mai mốt lớn ráng làm kiếm tiền nuôi mẹ, không để mẹ cực khổ, kêu mẹ ở nhà đừng đi làm nữa. Nhà đã khó khăn bây giờ 2 vợ chồng đều mất sức lao động. Trước mắt là tiền điều trị sẽ còn tốn kém nhiều, sắp tới thì càng không biết làm sao mà lo liệu cho con ăn học".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn