MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chuyến xe chở hàng cứu trợ đồng bào bị bão lũ miền Trung của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Thanh Hải

Cuộc gọi lúc nửa đêm và ổ trứng gà cám ơn "Tấm lòng Vàng"

Hoàng Văn Minh LDO | 15/10/2021 13:10

Trong vô vàn kỷ niệm với Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, tôi hay nhớ về cuộc gọi khẩn cầu lúc nửa đêm và ổ trứng gà cám ơn của một bạn đọc của một năm xa lắc.

Những ân tình tiếp nối

Vì nhớ, nên sáng nay "a lô" cho anh Đặng Văn Hùng ở xã Điền Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi “thằng đó giờ sao rồi, học lớp mấy, có khoẻ luôn không?...”. 

Trước khi trả lời, anh Hùng gửi qua cho tôi xem một tấm ảnh chụp vội. “Thằng đó” là Đặng Văn Hiếu, giờ đã là một thiếu niên 16 tuổi, đang là học sinh lớp 11 ở trường làng, mạnh khoẻ và ngời sáng với thanh xuân phía trước.  

Đặng Minh Hiếu - “thằng đó” được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động kết nối hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh, giờ là một thiếu niên khỏe mạnh. Ảnh: Đặng Văn Hùng

Vẫn nhớ như in một đêm Huế mưa dầm dề của năm 2007 khi điện thoại bàn ở Văn phòng thường trú báo Lao Động tại Huế reo. Đầu dây bên kia là một giọng nói ngập ngừng của anh Hùng.

Anh nói đại ý: Anh có đứa con trai 2 tuổi tên Đặng Văn Hiếu, bị bệnh tim bẩm sinh, cần phải phẫu thuật gấp để giữ mạng. Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật lớn không tưởng đối với gia đình anh: gần 50 triệu đồng - theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế.

Ai đó đã mách anh nên gọi đến Báo Lao Động để nhờ Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ và chắc chắn sẽ có ít nhiều hy vọng như bao nhiêu hoàn cảnh trước đó đã không thấy vọng khi tìm đến.

Tôi tiếp nhận thông tin và hôm sau viết một bài cho mục “Cảnh đời” trên Báo Lao Động. Tờ báo in còn chưa về đến Huế, đã có nhiều bạn đọc ở Hà Nội, trong đó có một nhóm bạn trẻ chuyên tài trợ cho các ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em gọi vào cho tôi để xác minh thông tin lần nữa và quyết định sẽ tài trợ chi phí cho ca mổ tim của Hiếu.

Ca phẫu thuật của Hiếu thành công trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình anh Hùng và cả chúng tôi - những người kết nối và hỗ trợ kinh phí.

Và bất ngờ nhất là chiều 30 Tết Âm lịch năm đó: Nhà tôi bất ngờ có ba vị khách là vợ chồng anh Hùng và cháu Hiếu. Vợ chồng anh chị ấy trên tay khệ nệ một ổ trứng gà, miệng ngập ngừng nói lời cám ơn – tôi vẫn còn nhớ rất rõ ba chữ sau cùng là “Tấm lòng Vàng”…

Cám ơn những Tấm lòng Vàng…

25 năm thành lập Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, bạn đọc chắc sẽ nhớ nhiều nhất về những chiến dịch lớn của Quỹ gắn liền với các sự kiện thiên tai, lụt bão hàng năm ở các tỉnh miền Trung và cả nước.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ tấm lợp cho người dân vùng bão lũ miền Trung. Ảnh: Thanh Hải

Từ khi ra đời cho đến nay, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động luôn gắn liền với “người anh em” của mình là Liên đoàn Lao động các địa phương. Họ là đầu mối tập kết hàng, kết nối, xác minh thông tin, vận chuyển, trao quà… rất chuyên nghiệp và có tâm. Nên nếu không có sự giúp sức của các Liên đoàn Lao động, chắc chắn uy tín và độ phủ của Quỹ không thể nào được như bây giờ.  

Có những năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định... phải tháo bỏ tất cả các giường trong nhà khách và tận dụng mọi khoảng trống có thể trong trụ sở làm việc của mình để chất đựng hàng hóa của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tập kết về cứu trợ người dân vùng thiên tai.

Trên đường, những chuyến xe tải chờ hàng có băng rôn “Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cứu trợ đồng bào lũ lụt…” ngày đêm tấp nập chạy như thoi đưa.

Anh em phóng viên Báo Lao Động ở khắp miền Trung, ở Hà Nội, Sài Gòn Cần Thơ… theo những chuyến xe chở hàng “đổ bộ” xuống miền Trung ngày đi cứu trợ, tối về “thi đua” viết tin bài gửi về tòa soạn khiến không khí lúc nào cũng “tang thương mỉm cười”, nếu không muốn nói là vui như hội.

Nhưng Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động không chỉ có các chiến dịch cứu trợ người dân vùng lũ có thức ăn, nước uống cấp thời mà còn cả sinh kế lâu dài khi liên tục cấp tiền cho người dân dựng nhà, xây cầu, xây trường học…

Còn là sự tiếp sức rất kịp thời với những “cảnh đời” khó khăn được bạn đọc giúp “ngặt”: Những trẻ em bị tim bẩm sinh được cứu sống, những học sinh khó khăn được âm thầm bảo trợ đi học từ phổ thông đến hết đại học thông qua các bài báo và sự kết nối của phóng viên Báo Lao Động.    

Những năm tháng đó, tôi và các đồng nghiệp của mình ở miền Trung – Tây Nguyên “say mê” viết cho mục “Cảnh đời” là thế. Các bài báo của chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng và hồi âm rất nhanh của bạn đọc khắp cả nước.

Có lẽ chưa có một trường hợp khó khăn, éo le nào của người dân khi được phản ánh trên Báo Lao Động lại không nhận được sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng.

Và niềm vui, hạnh phúc chúng tôi nhận lại, là những ổ trứng gà như của vợ chồng anh Hùng năm nọ. Hay những lần rưng rưng trên đường thiên lý khi tình cờ nghe người dân, chính quyền địa phương nói lời “cám ơn những Tấm lòng Vàng…”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn