MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điện Biên: Tết sum vầy – Tết vì người lao động

Phương Ánh LDO | 29/01/2016 09:14
Tối 28.1, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình thuộc chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam được triển khai tại khắp các tỉnh thành trong cả nước với mong muốn mang lại cho CNLĐ nghèo cái tết ấm áp, đủ đầy.

Ông Hoàng Ngọc Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết nhằm thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết Bính Thân 2016, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hoạt động Tết Sum vầy cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

 Lãnh đạo LĐLĐ nhắn tin TSV gửi 1405 để ủng hộ Tết sum vầy cho công nhân 

Để thực hiện điều đó, LĐLĐ tỉnh đã trích quỹ xã hội và kết nối với các ngành trung ương, Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng để tổ chức tặng quà cho 200 đoàn viên, CNLĐ nghèo, và tại đêm Tết sum vầy 2016, LĐLĐ tỉnh đã trao 56 suất quà, mỗi suất quà gồm quà trị giá 200 nghìn đồng, phong bì tết 500 nghìn đồng và 2 chai dầu ăn cho các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà tết cho 56 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong đêm Tết sum vầy Điện Biên 2016, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng có cơ hội để chia sẻ các chính sách của công ty đối với người lao động mà trọng tâm của nó là vì người lao động.

Đại diện DN chia sẻ về chính sách đối với người lao động 

Như CTCP Xây Dựng Điện Biên từ lâu đã có chính sách hỗ trợ cho người công nhân lao động. Dịp Tết Bính Thân 2016, công ty đã tặng cho hơn 100 công nhân vé tàu xe về ăn tết. “Mục tiêu của chúng tôi là đưa công nhân về tận xã, huyện. Chúng tôi hỗ trợ không chỉ là chiều đi mà còn là chiều về, mỗi người được hỗ trợ khoảng 1,5 triệu đồng tiền đi lại, đối với những trường hợp đặc biệt, công nhân ở xa, khoản tiền này là 1,7 triệu đồng. Ngoài ra, đối với những công nhân có bố mẹ già yếu, công ty chúng tôi cũng có chính sách quà Tết cho các cụ” – đại diện công ty cho biết. Cùng đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, PGĐ Công ty TNHH Mạnh Quân thì khẳng định người lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu của công ty. Trong 15 năm hoạt động, công ty chưa bao giờ nợ lương của công nhân. Công ty luôn tạo mọi điều kiện để công nhân có thể yên tâm, gắn bó lâu dài với công ty.

Trong đêm Tết sum vầy ấm áp tình người, những công nhân đến dự không khỏi xúc động. Chị Quàng Thị Hương (đội Mường Pồn 2, Công ty Cao su Điện Biên) chia sẻ: Chồng lại mất sớm để lại một nách 2 đứa con thơ, bản thân chị lại có bệnh dài ngày, cuộc sống rất khó khăn. Vì thế, khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc xen lẫn bối rối.

Anh Thào A Thắng, công nhân CTCP Thoát nước tỉnh Điện Biên chia sẻ sự hạnh phúc khi được tham gia tết sum vầy năm nay. Phần quà từ LĐLĐ tỉnh đã giúp vợ con anh ấm lòng hơn rất nhiều.

Clip: Chia sẻ của anh Thào A Thắng về Tết sum vầy 2016

Hay như chị Trần Thị Trường (công nhân CTCP Sản xuất vật liệu & Xây dựng tỉnh Điện Biên cho biết chị bị bệnh ung thư vú và đang điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều. Từ khi bị bệnh mọi gánh nặng về kinh tế đều đổ dồn lên vai chồng, cũng là công nhân cùng công ty. Mức lương 3 triệu đồng/tháng của anh cáng đáng 4 con người: Vợ đang bị ung thư, một đứa con 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ và một cháu nhỏ 10 tuổi đang đi học. Mỗi lần xuống Hà Nội truyền điều trị, gia đình lại phải vay mượn thêm bởi “ có bảo hiểm y tế rồi đấy, nhưng tiền ăn ở đi lại, cũng hết 3-4 triệu đồng/lần, không biết phải làm như thế nào. Tiền vay mượn từ lúc chị đổ bệnh đến giờ cũng đã lên đến 40, 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chị luôn thấy lạc quan, vì mình cũng được quan tâm, chia sẻ, động viên từ cộng đồng. Với phần quà của Tết sum vầy đã là động lực giúp chị lạc quan hơn vượt qua bệnh tật.

 

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn